Trong khi rất nhiều diễn viên và đạo diễn Trung Quốc háo hức mong chờ 
một lời mời tham dự Oscar, ít ai thích cái ý tưởng được mời dự Giải Cây 
chổi vàng (Golden Broom Awards), một giải tương đương giải Mâm Xôi của 
Mỹ.
        
            
            Giải Cây chổi vàng lần thứ ba đã diễn ra vào chiều thứ bảy 10/3, phân 
phát tất cả 13 Cây chổi vàng. Không có ngôi sao điện ảnh tham dự sự kiện
 này.
Nam diễn viên nổi tiếng của Đại lục Tôn Hồng Lôi đã nhận 
lãnh giải dành cho diễn viên gây thất vọng nhất với nhân vật nhà chiến 
lược nổi tiếng của Trung Hoa cổ Bàng Quyên trong phim 
Chiến quốc (
The Warring States). Nữ diễn viên hạng A của Hồng Kông Trương Bá Chi là nữ diễn viên gây thất vọng nhất với diễn xuất của 
Dương môn nữ tướng và 
Săn tìm kho báu (
Treasure Hunt).
Chiến quốc, 
Dương môn nữ tướng và 
Quan Vân Trường là ba phim gây thất vọng nhất năm 2011; Cao Hiểu Tùng (đạo diễn 
Đại võ sinh huyết chiến) và Trần Huân Kỳ (đạo diễn 
Dương môn nữ tướng) lãnh giải đạo diễn gây thất vọng nhất.
Kim Lăng thập tam thoa, đã được đề cử Quả cầu vàng, lãnh giải đặc biệt của ban giám khảo dành cho "phim gây thất vọng nhất".
Cho tới nay, chưa có ai đến nhận giải.

Ảnh trên: nữ diễn viên Trương Bá Chi, ảnh dưới: nam diễn viên Tôn Hồng Lôi
lãnh Cây chổi vàng cho diễn viên gây thất vọng nhất năm 2011
Tác dụng thực"Ngành điện ảnh Trung Quốc đang phát triển 
rất nhanh, nhưng tiến bộ này được tính bằng số lượng chứ không phải chất
 lượng," Trình Thanh Tùng, tổng biên tập tạp chí 
Youth Film Handbook, nói. Tạp chí này chịu trách nhiệm trao giải Cây chổi vàng hàng năm.
Ông
 Trình giải thích rằng những năm gần đây, khán giả Trung Quốc bị mê hoặc
 để đi xem phim do hiệu ứng quảng cáo. Người đi xem với kỳ vọng cao, để 
rồi ra về với những kỳ vọng không được đáp ứng.
"Khán giả nên chọn lọc hơn. Doanh thu phòng vé cao ngất không song hành với chất lượng," ông Trình nói.
Ban giám khảo Cây chổi vàng bao gồm không chỉ những nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp mà cả khán giả bình thường. Mỗi năm, 
Youth Film Handbook tổng hợp một danh sách ứng viên và phát hành lên các trang web như kaixin001.com, 163.com và sina.com.
Khán
 giả quan tâm bầu chọn trên các trang web này, và những bộ phim, diễn 
viên, và đạo diễn nào được bình chọn nhiều nhất sẽ vào vòng đề cử. Sau 
đó khoảng 30 nhà phê bình điện ảnh tập hợp lại để chọn ra người thắng 
giải chung cuộc.
"Khán giả bình thường chịu nhiều ảnh hưởng nhất của các bộ phim, vì thế ý kiến của họ là quan trọng," ông Trịnh nói với 
Global Times. Để tránh gian lận trên Internet, kết quả cuối cùng do hội đồng chuyên gia quyết định. 
Chỉ trích 'giải thưởng'Một
 số người không xem giải thưởng này với cái nhìn vô tư. Đạo diễn nổi 
tiếng Phùng Tiểu Cương là một trong số những người không thấy giải 
thưởng này có tính giải trí.
Sau khi phát hiện ra phim của ông, 
Nếu em là người tình 2 (tức 
Phi thành vật nhiễu 2)
 được bầu chọn là một trong những phim tệ nhất năm 2010 và đồng thời ông
 nhận danh hiệu đạo diễn gây thất vọng nhất, Phùng Tiểu Cương đã phản 
ứng trên trang Sina Weibo cá nhân hai ngày sau đó.

Nếu em là người tình 2 từng lãnh một Chổi vàng cho phim gây thất vọng nhất năm 2010 
dẫn đến phản ứng của đạo diễn Phùng Tiểu Cương
Đạo diễn Phùng đăng tải bài viết nói rằng mục tiêu của ông là "có những 
phim gây thất vọng nhất trong mười năm tới" và ông hy vọng rằng "không 
làm phim hay nhất, mà làm phim tệ nhất."
Không chỉ có một mình 
đạo diễn Phùng chỉ trích Giải Cây chổi vàng, Lục Giang, phụ trách chuyên
 mục trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), bày tỏ sự khinh 
thường sau giải thưởng năm ngoái.
"Cây chổi vàng nhắm vào việc 
thông tin cho đại chúng về những phim tệ hại, nhưng thiếu tính chuyên 
nghiệp và khách quan trong quá trình quyết định biến quan điểm của họ 
thành một trò đùa," Lục Giang viết trên trang Sina Weibo cá nhân.
"[Hai trong số phim được quảng cáo đình đám nhất năm nay,] 
Khổng Tử và 
Nếu em là người tình 2
 được bầu chọn là hai phim đáng thất vọng nhất. Giải Cây chổi vàng tìm 
kiếm sự chú ý nhắm vào những phim được khen ngợi như thế đó."
Tuy
 về sau Lục Giang xin lỗi vì một vài nhận xét xúc phạm mà anh ta đã đăng
 lên, anh nói rằng quan điểm của anh về Cây chổi vàng vẫn không đổi.
Thay vì bình luận, Tổng biên tập Trình Thanh Tùng giữ sự điềm tĩnh về tính chính trực của việc tổ chức giải. Ông nói với 
Global Times nhiều
 ngày trước khi lễ trao giải diễn ra rằng các quyết định của Cây chổi 
vàng không chỉ bởi một hội đồng chuyên gia. Thay vào đó, việc bầu chọn 
được kiểm chứng bởi đại chúng.
"Những giải này thể hiện cho khán 
giả chung," ông Trình nói. "Mà đúng là như thế, vì phim ảnh đâu chỉ được
 làm ra cho những nhà phê bình chuyên nghiệp mà cho người bình thường."
Danh tiếng tăng lênNhà
 phê bình văn hóa Tạ Tây Chương, lần thứ ba là thành viên ban giám khảo 
Cây chổi vàng, lạc quan về tương lai của giải thưởng. "Có người trong 
nghề, như đạo diễn Phùng Tiểu Cương, chống đối giải này vì họ hiểu sai,"
 Tạ Tây Chương nói với 
Global Times tối thứ bảy 10/3 vừa qua.
Tạ
 Tây Chương tin rằng nếu những người phản đối xem giải thưởng này là một
 cách khác để đo lường sự tiếp nhận của khán giả, thì quan điểm của họ 
sẽ khác.
"Giải thưởng không được tổ chức để tạo xì-căng-đan. Có 
tiếng nói đối lập là cần thiết cho sự phát triển của một ngành điện ảnh 
làh mạnh. Những tổ chức độc lập cần phải đảm nhận vai trò này," nhà phê 
bình họ Tạ nói.
Qua ba năm, Giải Cây chổi vàng đã được công nhận rộng rãi hơn đáng kể, cả trong cư dân mạng lẫn các ngôi sao điện ảnh.
"Trong
 năm đầu tiên, chỉ có 10.000 cư dân mạng tham gia bầu chọn. Năm nay, hơn
 200.000 cư dân mạng tham gia," Tạ Tây Chương nói. "Năm ngoái không 
người thắng giải nào nói tham dự lễ trao giải, nhưng năm nay, một số 
người bày tỏ rằng họ sẵn sàng đến."
Khi nam diễn viên Đài Loan 
Nhậm Hiền Tề phát hiện ra anh được đề cử là một trong những diễn viên tệ
 nhất của năm, anh nói rằng sẽ đích thân đến nhận giải nếu thắng.
"Giải này nhắc nhở tôi rằng tôi cần phải cẩn trọng," Nhậm Hiền Tề nói.

Kim Lăng thập tam thoa đẹp về tính điện ảnh nhưng sáo mòn
Về lý do 
Kim Lăng thập tam thoa phải nhận giải đặc biệt, Tạ Tây
 Chương giải thích rằng mặc dù phim rất đẹp về tính điện ảnh, nó cứ nhai
 đi nhai lại mãi những giá trị mơ hồ và rập khuôn.
Tạ Tây Chương 
dẫn ra ví dụ trong đó các cô gái làng chơi hy sinh mạng sống vì vì một 
nhóm nữ sinh viên. Điều này ngụ ý rằng mạng sống của kỹ nữ dù sao cũng 
kém giá trị hơn, bêu xấu gái làng chơi. Bộ phim tán dương và khiêu dâm 
hóa một đề tài nghiêm túc.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi