Tin tức

Niềm vui trên phim trường The Assassin(s) của dàn diễn viên kể chuyện một giai đoạn đen tối trong lịch sử Hàn Quốc

12/08/2026

Dàn diễn viên và đạo diễn đều nhấn mạnh rằng đây là một tác phẩm hư cấu nhằm giải trí.

Bộ phim xoay quanh âm mưu ám sát Tổng thống Park Chung Hee có thật trong lịch sử, theo chân một biên tập viên, một phóng viên và một thanh tra cảnh sát trên hành trình đi tìm sự thật.

Park Hae Il trong vai Jae Hwan, biên tập viên tòa soạn cứng rắn

Park Hae Il tái xuất màn ảnh rộng sau bốn năm vắng bóng trong vai một biên tập viên tòa soạn cứng rắn, đóng cặp cùng Lee Min Ho thủ vai một phóng viên tập sự giàu tinh thần chính nghĩa. Bộ phim thuộc thể loại chính kịch lịch sử, lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970, giai đoạn đầy biến động về mặt xã hội và chính trị.

Lee Min Ho chia sẻ rằng Park Hae Il, ngôi sao của Decision to Leave (2022) thắng giải Cannes, đã nhập tâm hoàn toàn vào vai cấp trên của anh; nhờ vậy đã giúp chính Lee Min Ho, dù đã có 20 năm kinh nghiệm diễn xuất, thực sự hòa mình vào nhân vật của mình. Lee Min Ho và Park Hae Il lần lượt vào vai Yeong Il và Jae Hwan trong bộ phim được xây dựng dựa trên sự kiện có thật: vụ ám sát bất thành nhắm vào tổng thống thứ ba của Hàn Quốc Park Chung Hee, năm 1974.

Lee Min Ho nhớ Park Hae Il đến phim trường The Assassin(s) vào một ngày hè oi ả, cũng chính là ngày quay đầu tiên, để thực hiện cảnh quay Yeong Il gọi điện cho Jae Hwan báo tin phu nhân của Tổng thống Park Chung Hee đã thiệt mạng trong vụ ám sát. Dù không bắt buộc phải có mặt trong cảnh quay đó, Park Hae Il vẫn đến và đọc thoại khi ngồi xổm ở gần đó.

Lee Min Ho thủ vai Yeong Il, phóng viên tập sự giàu tinh thần chính nghĩa

“Tôi được biết anh Park đã có mặt ở đó từ sáng sớm để hỗ trợ tôi,” Lee Min Ho chia sẻ tại buổi họp báo ở Seoul. “Thú thật, ngay từ lúc ngồi trang điểm tôi đã cảm thấy rất nhiều áp lực. Tôi lo lắng hơn mọi khi một chút, nhưng ngay khi cảnh quay bắt đầu và nghe giọng nói của anh ấy, tôi lập tức bị cuốn vào diễn biến của cảnh phim.”

Park Hae Il chia sẻ rằng anh nhanh chóng nhận lời vào vai Jae Hwan sau khi đạo diễn Hur Jin Ho gọi, từng hợp tác với anh trong bộ phim The Last Princess (2016) cũng là một tác phẩm dựa trên sự kiện có thật. Anh muốn thử sức với kiểu nhân vật chưa từng thể hiện.

“Ông ấy nói đây không phải là vai dễ dàng, nhưng nếu tôi nhận lời, ông muốn tôi khắc họa một người kiên định và dày dạn kinh nghiệm trong hành trình tìm kiếm sự thật,” Park Hae Il cho biết.

Yoo Hae Jin trong vai thanh tra cảnh sát kiên cường Cheol Gu

Yoo Hae Jin, thủ vai thanh tra cảnh sát kiên cường Cheol Gu trong The Assassin(s), nhận định rằng chính ánh mắt của Park Hae Il khiến anh trở thành lựa chọn phù hợp cho vai diễn này.

“Tôi luôn ngưỡng mộ đôi mắt của Park Hae Il,” Yoo Hae Jin, từng hợp tác với anh trong phim Moss (2010), chia sẻ. “Ẩn chứa trong đó là một sức mạnh thầm lặng, một sự quyết tâm. Tôi thực sự ghen tị với nguồn năng lượng toát ra từ ánh mắt của cậu ấy.”

Đối với Lee Min Ho, hợp tác cùng Yoo Hae Jin và Park Hae Il là cơ hội hiếm có để học hỏi từ những diễn viên gạo cội mà anh vô cùng kính trọng.

“Tôi đang ở độ tuổi hiếm khi còn được là người trẻ nhất trong một êkíp nữa,” nam diễn viên 39 tuổi, từng góp mặt trong các tác phẩm như phim bộ Pachinko (2022-2024) của Apple TV và Omniscient Reader: The Prophet (2025), cười nói.

Mặc dù mang màu sắc phim chính trị ly kỳ, nhưng dàn diễn viên và đạo diễn đều nhấn mạnh rằng đây là một tác phẩm hư cấu được thực hiện nhằm giải trí cho khán giả ở mọi lứa tuổi

“Được làm việc cùng họ thực sự là hạnh phúc,” anh nói. “Trải nghiệm này một lần nữa giúp tôi nhận ra rằng phẩm giá đích thực của một diễn viên bắt nguồn từ chính nhân cách của họ.”

“Đây là trường quay đầu tiên mà tôi cảm thấy hoàn toàn vững vàng và yên tâm diễn xuất — từ đạo diễn cho đến các bạn diễn,” Lee Min Ho nói thêm.

The Assassin(s) dựa trên vụ ám sát nhắm vào Tổng thống Park Chung Hee tại một buổi lễ ở Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc (trung tâm Seoul) do Mun Se Gwang, một người Nhật gốc Hàn, thực hiện. Park Chung Hee sống sót, nhưng vợ ông, Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo (mẹ của tổng thống thứ 18 Hàn Quốc Park Geun Hye), đã thiệt mạng cùng với một học sinh trung học.

Park Hae Il chia sẻ rằng anh nhanh chóng nhận lời vào vai Jae Hwan sau khi đạo diễn Hur Jin Ho gọi

Vụ tấn công được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc đã gây chấn động đất nước; đồng thời, những lời kể mâu thuẫn cùng các thắc mắc về đường đạn và bằng chứng pháp y đã làm dấy lên nghi ngờ về động cơ của kẻ nổ súng cũng như liệu sự thật đã được phơi bày trọn vẹn hay chưa. Sự kiện diễn ra dưới thời kỳ cầm quyền độc đoán của Park Chung Hee này cũng được các nhà sử học nhìn nhận là yếu tố góp phần củng cố chế độ độc tài, hạn chế quyền công dân và tự do báo chí.

Đạo diễn Hur, nổi tiếng với các phim như One Fine Spring Day (2001), cho biết ông đã cố gắng tạo sự cân bằng cho đề tài nhạy cảm này bằng cách xem xét nhiều lời kể và góc nhìn khác nhau, cũng như tái hiện bối cảnh và bầu không khí của thời kỳ đó.

“Khi ấy tôi đang học tiểu học, nên tôi nghĩ rằng rất nhiều ký ức cá nhân của chính mình đã được đưa vào bộ phim,” đạo diễn Hur chia sẻ về việc tái hiện thập niên 1970.

“Đây là trường quay đầu tiên mà tôi cảm thấy hoàn toàn vững vàng và yên tâm diễn xuất — từ đạo diễn cho đến các bạn diễn,” Lee Min Ho nói

Ông cho biết mình đã tìm kiếm các địa điểm thực tế có thể giúp tái hiện thời kỳ đó thay vì chỉ dựa vào phim trường dựng sẵn — một quá trình “không hề dễ dàng” do hiếm nơi nào ở Hàn Quốc còn giữ được những không gian như vậy. Tuy nhiên, ông khẳng định cách tiếp cận này là cần thiết để nắm bắt được tính chân thực, cảm xúc và các chi tiết của thời đại ấy.

“Cảm giác thực sự như có phép màu vậy,” Park Hae Il nói về tòa soạn báo được dựng lên cho bộ phim.

Mặc dù mang màu sắc phim chính trị ly kỳ, nhưng dàn diễn viên và đạo diễn đều nhấn mạnh rằng đây là một tác phẩm hư cấu được thực hiện nhằm giải trí cho khán giả ở mọi lứa tuổi.

Park Hae Il cho biết bộ phim có thể mang đến cho khán giả lớn tuổi cơ hội nhìn lại một sự kiện mà họ còn nhớ rõ, đồng thời giới thiệu với khán giả trẻ một chương trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc.

Từ trái qua: đạo diễn Hur Jin Ho cùng các diễn viên Lee Min Ho, Park Hae Il và Yoo Hae Jin tham dự họp báo cho The Assassin(s) ngày 10 tháng 8

“Nhưng đây không phải là phim tài liệu,” Park Hae Il nói. “Phim có nhịp độ rất nhanh và chứa đựng yếu tố kịch tính mạnh mẽ được dẫn dắt bởi diễn xuất của các diễn viên, kết hợp cùng cấu trúc kể chuyện chi tiết của đạo diễn Hur.”

The Assassin(s) dự kiến sẽ ra rạp ở Hàn Quốc ngày 25 tháng 9, đúng dịp lễ Chuseok (Tết Trung thu).

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily