Tin tức

Filmart 2015: Các nhà làm phim Hồng Kông công bố hàng loạt dự án mới

02/04/2015

Khán giả xem rạp có thể ngóng chờ hàng loạt bộ phim mới từ các nhà làm phim Hồng Kông, bao gồm các dự án của các đạo diễn gạo cội Ngô Vũ Sâm, Đỗ Kỳ Phong, Quách Tử Kiện, Trần Quả và Lâm Lĩnh Đông.

Bên cạnh đó là bộ phim thứ 100 của Vương Tinh cùng vài bộ phim từ những người tương đối mới trên cương vị đạo diễn, trong số đó là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Trương Gia Huy, ca sĩ chuyển sang làm phim Mạch Tuấn Long và nữ diễn viên Ngô Gia Lệ.

Cảnh trong phim Viên đạn ma, do Lưu Thanh Vân (trái) và Tạ Đình Phong đóng chính.
Lưu Thanh Vân sẽ đóng chính trong phần tiếp theo
The Vanished Murderer

Và rải rác các phần tiếp theo thường gặp, như The Vanished Murderer / Hung thủ biến mất – phần tiếp theo của phim tội phạm bí ẩn năm 2012 The Bullet Vanishes / Viên đạn ma, The Monkey King 2 / Tây Du Ký: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh ở định dạng 3D và From Vegas to Macau 3 / Đổ thành phong vân 3, The Monkey King 2Đổ Thành phong vân 3 dự kiến ra rạp ở Hồng Kông vào dịp Tết Âm lịch 2016.

Các dự án trên nằm trong số những phim được giới thiệu đến các nhà phân phối địa phương và quốc tế hôm 23/3 vừa qua, ngày khai mạc Hội chợ Điện ảnh và Truyền hình quốc tế Hồng Kông (Filmart) năm nay. Hội chợ đánh dấu sự khai trương Triển lãm Giải trí Hồng Kông tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm ở Loan Tử, trùng ngày khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông lần thứ 39 ở phía bên kia cảng Victoria.

Áp phích phim Manhunt

Theo tin đã đưa, Ngô Vũ Sâm sẽ đạo diễn phim ly kỳ Manhunt / Truy bắt, chuyển thể từ tiểu thuyết Hot Pursuit của Juko Nishimura, sau khi ông hoàn thành tác phẩm sử thi lãng mạn hai phần Thái Bình luân. Cuốn tiểu thuyết Nhật Bản lần đầu được dựng thành phim vào năm 1976, do Ken Takakura đóng chính và Junya Sato đạo diễn.

Three / Tam nhân hành của Đỗ Kỳ Phong sẽ hội tụ Cổ Thiên Lạc, Triệu Vy và Chung Hán Lương trong tác phẩm ly kỳ diễn ra tại một bệnh viện. Quách Tử Kiện sẽ đạo diễn War of Injustice, bộ phim về nghề luật. Dự án tiếp theo của Trần Mộc Thắng là The Deadly Reclaim / Nguy thành tiêm bá, thiên sử thi hành động lấy bối cảnh đầu những năm 1940 ở Phố Thành, Trung Quốc, với sự tham gia của Lưu Thanh Vân, Cổ Thiên Lạc và Bành Vu Yến.

Cổ Thiên Lạc cũng sẽ đóng chính cùng Dư Văn Lạc và Trương Hiếu Toàn trong phim Wild City / Mê thành, tác phẩm đánh dấu sự trở lại làm phim truyện được mong đợi từ lâu của đạo diễn kỳ cựu Lâm Lĩnh Đông sau thời gian nghỉ lâu dài vì ông e ngại về việc thích ứng với mô hình đồng sản xuất Trung Quốc – Hồng Kông.

Dương Dĩnh trong một cảnh phim Kill Time

Trần Quả, tác phẩm gần đây nhất của ông là phim bí ẩn, khoa học giả tưởng The Midnight After / Chuyến xe nửa đêm được khen ngợi rộng khắp, trở lại với hai bộ phim của Emperor Films: Kill Time, chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc do Nguyễn Kinh Thiên và Dương Dĩnh đóng chính, và phim hành động We’re the World do ca sĩ Trương Kính Hiên đóng chính.

Vương Tinh đang bán The Invisible 12, tác phẩm được nhà làm phim năng suất và gây “chia rẽ” giới phê bình thừa nhận trên áp phích quảng cáo là bộ phim thứ 100 của ông – mặc dù, thật ra, tất cả mọi người khác không còn tính đếm nữa.

Media Asia tập hợp tám đạo diễn Hồng Kông – Lâm Lĩnh Đông, Hứa An Hoa, Từ Khắc, Ngô Vũ Sâm, Hồng Kim Bảo, Viên Hòa Bình, Đàm Gia Minh và Đỗ Kỳ Phong trong dự án nghe chừng vô cùng lý thú mang tựa đề Eight & A Half.

Gần 800 nhà phát hành từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự Filmart năm nay, hội chợ diễn ra đến ngày 26/3. Ngày 23/3 diễn ra hàng loạt các cuộc họp báo, trong đó có họp báo của các công ty sản xuất Emperor Motion Pictures, One Cool Film Production, Sundream và Star Alliance Movie.

Nhiều đạo diễn Hồng Kông nổi tiếng tụ hội trong cuộc họp báo tại Filmart của Emperor Motion Pictures [Ảnh: Edmund Lee]

Emperor dè dặt với vài dự án – như loạt phim của Mạch Triệu Huy và Trang Văn Cường thực hiện cho tập đoàn này, mà chưa có chi tiết nào được công bố – nhưng nồng nhiệt hoan nghênh nam diễn viên chuyển sang làm đạo diễn Trương Gia Huy. Tuy nhiên, khi chủ tịch Emperor Dương Thụ Thành lên sân khấu công bố hợp đồng phim mới với Trương Gia Huy, nam diễn viên liên tục gọi ông trùm điện ảnh là “Dương Tử” – hay “Tiểu Dương” – cho thấy sự bất mãn rõ ràng của anh. Sau đó, khi Dương Thụ Thành mời đạo diễn Lâm Siêu Hiền lên sân khấu và Trương Gia Huy tung hứng khả năng có phần tiếp theo của That Demon Within / Ma cảnh, đến lượt đạo diễn Lâm mang vẻ bối rối suốt buổi.

Trước đó, Trương Gia Huy đã công bố nỗ lực đạo diễn lần thứ hai của anh, phim tâm lý về việc trừ tà Master Fat tại buổi họp báo của công ty đang phát triển nhanh chóng One Cool Film Production.

Mặc dù vận mệnh của ngành điện ảnh Hồng Kông đã khởi sắc, thật đáng mừng khi thấy các công ty sản xuất đặt niềm tin vào một vài đạo diễn mới nổi. Một trường hợp như vậy là nhà phê bình chuyển sang làm đạo diễn Ông Tử Quang, thử sức với phim tâm lý tội phạm được nhiều sự chú ý Port of Call / Đạp huyết tầm mai, tác phẩm sẽ bế mạc Liên hoan phim Hồng Kông, do Quách Phú Thành đóng chính.

Trương Học Hữu và Mai Diễm Phương trong một cảnh phim July Rhapsody

Một số dự án khác là Love Detective của Hoàng Bách Cơ (người thực hiện S for Sex, S for Secret / Tiểu thư dụ tâmGuilty), Concerto of the Bully của Phùng Chí Cường (The Midas Touch / Người quản lý đại tài), và She Remembers, He Forgets của Hoàng Tu Bình (nổi tiếng với The Way We Dance / Cuồng vũ phái).

Đạo diễn truyền hình Lương Quốc Bân sẽ ra mắt màn ảnh lớn với phim hài kinh dị do Lâm Gia Đống sản xuất Get Outta Here. Đạo diễn mới Viên Kiếm Vĩ đang khởi động dự án đáng ao ước Heaven in the Dark / Ám sắc thiên đường, sẽ tái hợp hai diễn viên của July Rhapsody Lâm Gia Hân và Trương Học Hữu. Vừa đồng đạo diễn phim ly kỳ tập trung vào phụ nữ Angel Whispers cùng nhà sản xuất giàu kinh nghiệm Ông Tú Lan, nữ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn Ngô Gia Lệ đang xoay xở thực hiện bộ phim truyện đầu tay của riêng mình với Knock Knock! Who’s There? tác phẩm kinh dị bối cảnh nhà tang lễ.

Trong khi đó, Mạch Tuấn Long đang tìm cách phát triển từ sự khen ngợi dành cho Rigor Mortis / Cương thi với tác phẩm thứ hai trong vai trò đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất, Sons of the Neon Night / Phong lâm hỏa sơn. Phim tâm lý tội phạm sử dụng đồ họa vi tính là tác phẩm đồng sản xuất Hồng Kông – Trung Quốc với kinh phí 120 triệu đôla Hồng Kông.

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post