Tin tức

Chú Jin Man từ cõi chết trở về Cửa hàng sát thủ mùa 2 Lee Dong Wook: Hành động là một công cụ diễn xuất

01/08/2026

Nếu có thêm các mùa nữa, Lee Dong Wook nói anh sẵn sàng tiếp tục đóng cho đến 60 tuổi.

Có lẽ Lee Dong Wook đã chinh phục khán giả bằng tính cách lạnh lùng trên các chương trình trò chuyện, nhưng với công việc thì anh không bao giờ hời hợt.

Mùa 2 chuyển trọng tâm sang Jin Man (Lee Dong Wook), ít nhất là trong những tập đầu, hé lộ những gì anh đã làm sau hậu trường trong khi giả chết

Nói về dự án mới nhất của mình — mùa 2 của phim bộ Disney+ Cửa hàng sát thủ / A Shop for Killers (2024-), với nhiều cảnh hành động gay cấn — Lee Dong Wook cho biết anh sẵn sàng tiếp tục đóng cho đến ít nhất 60 tuổi.

“Có khoảng cách hai năm giữa mùa đầu tiên và mùa thứ hai, và thành thật mà nói, tôi không cảm thấy có gì khác biệt về thể lực và nghĩ mình vẫn sẵn sàng cho nhiều cảnh hành động hơn nữa,” nam diễn viên 41 tuổi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn bàn tròn gần đây.

“Nếu bớt uống rượu, chắc tôi vẫn có thể tiếp tục tham gia dự án nếu có thêm các mùa nữa trong tương lai. Có lẽ đến 60 tuổi chăng?”

Lee Dong Wook cho biết những pha hành động gay cấn hơn, vũ khí mới và cảm xúc sâu sắc hơn sẽ làm tăng thêm kịch tính cho bộ phim

Mặc dù thực hiện những cảnh hành động nặng đôi khi mệt mỏi thể chất — Lee Dong Wook đã bị chấn thương vai khi quay mùa đầu tiên — nhưng anh không phàn nàn, anh nói, bởi vì đó là quá trình mở rộng khả năng diễn xuất của mình. Đặc biệt khi những tác phẩm nổi bật của anh, như My Girl (2005) và Guardian: The Lonely and Great God (2016-2017), đều nghiêng về thể loại lãng mạn.

“Tôi nghĩ xử lý những cảnh hành động đầy thử thách đã mở rộng khả năng diễn xuất của tôi và cho tôi thêm một công cụ để làm việc,” anh nói. “Tôi có thực sự giỏi hay không hãy để người khác đánh giá, nhưng ít nhất, giờ đây mọi người có thể thấy tôi là một diễn viên biết cách sử dụng cơ thể của mình sao cho phù hợp với nhân vật.”

Để trông thuyết phục hơn trong vai diễn, Lee Dong Wook cho biết anh đã tăng khoảng 8 kg.

“Tôi nghĩ giờ đây mọi người có thể thấy tôi là một diễn viên biết cách sử dụng cơ thể của mình sao cho phù hợp với nhân vật,” Lee Dong Wook nói

A Shop for Killers là phim bộ truyền hình hành động gay cấn kể về Jin Man, do Lee Dong Wook thủ vai, và cháu gái Ji An, do Kim Hye Jun thủ vai, đối đầu với tổ chức lính đánh thuê hùng mạnh Babylon. Trong mùa đầu tiên, câu chuyện tập trung vào Ji An, khi đó là sinh viên đại học bình thường phát hiện chú mình là một tay buôn vũ khí khét tiếng và phải chiến đấu với những sát thủ chuyên nghiệp.

Mùa đầu tiên diễn ra với giả định rằng Jin Man đã tự tử, nhưng đến tập cuối lại được tiết lộ là vẫn còn sống.

Mùa 2 chuyển trọng tâm sang Jin Man, ít nhất là trong những tập đầu, hé lộ những gì anh đã làm sau hậu trường trong khi giả chết.

Để trông thuyết phục hơn trong vai diễn, Lee Dong Wook cho biết anh đã tăng khoảng 8 kg

Với những cảnh hành động gay cấn và cốt truyện mới mẻ, mùa đầu tiên đã trở thành phim bộ nguyên tác Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên Disney+ toàn cầu. A Shop for Killers còn được The New York Times bình chọn là một trong những chương trình truyền hình hay nhất năm 2024.

Mặc dù có mùa 2 là tin tốt, nhưng kèm với đó là thách thức muôn đời phải sánh ngang — thậm chí vượt qua — thành công của mùa đầu tiên, vốn thường khó đạt được.

Tuy nhiên, Lee Dong Wook tin chắc mùa mới sẽ vượt qua được thách thức đó.

“Trước hết, các cảnh hành động đã được nâng cấp,” anh nói.

“Nếu bớt uống rượu, chắc tôi vẫn có thể tiếp tục tham gia dự án nếu có thêm các mùa nữa trong tương lai. Có lẽ đến 60 tuổi chăng?” Ảnh: Lee Dong Wook trên trường quay Cửa hàng sát thủ mùa 2

Nếu mùa đầu tiên xoay quanh những màn đấu súng và những pha cận chiến tàn bạo, thì mùa 2 sẽ bao gồm những vũ khí mới, nhân vật tài năng mới và nhiều điều khác nữa.

Trong hai tập đầu tiên mở màn thứ tư tuần trước 22 tháng 7, Jin Man chiến đấu ác liệt với một robot hình người giống Terminator.

“Chúng tôi không thể chỉ bắt chước những gì đã làm trong mùa đầu tiên. Khi công nghệ phát triển, vũ khí cũng phát triển theo. Tôi nghĩ rằng loạt phim cũng phản ánh sự tiến bộ đó,” nam diễn viên nói thêm rằng “những cảnh hành động đầy phong cách” là một trong những điểm mạnh lớn nhất.

Jin Man sẽ thể hiện nhiều cảm xúc hơn trong mùa 2

Ngoài các cảnh hành động, anh cho biết thêm, diễn biến cảm xúc của các nhân vật cũng được khắc họa sống động hơn trong mùa này.

“Trong mùa đầu tiên, Jin Man xuất hiện là nhân vật lạnh lùng, vô cảm, luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh xuyên suốt các tập phim, điều này khá hợp lý nếu xét đến vai trò bảo vệ Ji An và những hoàn cảnh khác,” Lee nói.

“Nhưng trong mùa 2, anh ấy sẽ thể hiện nhiều cảm xúc hơn, tràn ngập thất vọng.”

Khi được hỏi liệu anh có gặp khó khăn gì giữa tính cách lạnh lùng nhưng hài hước mà anh thể hiện trên các chương trình truyền hình thực tế — mà anh cho rằng đó mới là con người thật của mình — và người lính về hưu nghiêm nghị mà anh đóng trong A Shop for Killers hay không, nam diễn viên cho biết không thấy khó khăn mà thấy ghen tị.

“Khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và che giấu cảm xúc để giải quyết vấn đề — tôi nghĩ có rất nhiều điều để học hỏi từ Jin Man, và tôi ước gì tính cách của mình cũng giống như vậy,” anh nói

“Khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và che giấu cảm xúc để giải quyết vấn đề — tôi nghĩ có rất nhiều điều để học hỏi từ Jin Man, và tôi ước gì tính cách của mình cũng giống như vậy,” anh nói. “Jin Man là một nhân vật tuyệt vời.”

Mùa 2 của A Shop for Killers trên Disney+ là phim bộ truyền hình tám tập, phát sóng hai tập mỗi thứ tư.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily