Tin tức

Kim Hye Jun ngoan cường của hai mùa Cửa hàng sát thủ

16/08/2026

Khởi đầu sự nghiệp qua các quảng cáo và chương trình Saturday Night Live Korea, Kim Hye Jun từng mơ ước trở thành nhà thiết kế hoặc y tá chứ không phải diễn viên.

Mùa hè này, Hàn Quốc đang trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục, nhưng Kim Hye Jun cũng đang tận hưởng một giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Nữ diễn viên Hàn Quốc đang xuất hiện trên màn ảnh qua hai phim bộ cho thấy những khía cạnh rất khác biệt của cô: mùa 2 của phim bộ hành động ly kỳ Cửa hàng sát thủ / A Shop for Killers trên Disney+ và phim hài lãng mạn đầu tay My Bias, My Boss.

Kim Hye Jun trong một cảnh phim Cửa hàng sát thủ mùa hai

Sinh năm 1995 tại Seoul, Kim Hye Jun từng mơ ước trở thành nhà thiết kế hoặc y tá, nhưng cô đã bén duyên với nghiệp diễn sau khi tham gia một chương trình tài năng ở trường trung học cơ sở. Dù ban đầu không được gia đình ủng hộ, cô vẫn quyết định theo học chuyên ngành sân khấu và điện ảnh tại Đại học Hanyang.

Trong thời gian học đại học, cô đã có những vai diễn đầu tiên trong các quảng cáo cũng như đảm nhận vai chính trong phim bộ trực tuyến thuộc thể loại GL (tình yêu đồng giới nữ) Lily Fever (2015). Năm sau đó, cô gia nhập dàn diễn viên của chương trình Saturday Night Live Korea, một phần để rèn luyện tự tin khi đứng trên sân khấu.

Cô bắt đầu chuyển hướng sang phim bộ truyền hình Hàn Quốc lớn với một vai phụ trong phần đầu tiên của bộ phim y khoa ăn khách Dr. Romantic / Người thầy y đức năm 2016. Mặc dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ, sự nghiệp của cô đã phát triển mạnh mẽ trong những năm sau đó, đến mức đoàn làm phim đã đưa nhân vật của cô trở lại trong tập cuối của mùa 3 của Dr. Romantic năm 2023.

Kim Hye Jun trong phim bộ hài lãng mạn đầu tay My Bias, My Boss (2026)

Tại sao khán giả yêu mến Kim Hye Jun

Điều khiến Kim Hye Jun trở nên khác biệt so với các đồng nghiệp cùng trang lứa là bề dày thành tích ấn tượng trong các tác phẩm thuộc thể loại gai góc, độc đáo — từ phim kinh dị cổ trang (Kingdom, 2019) và phim ly kỳ về kẻ sát nhân hàng loạt (Inspector Koo, 2021) cho đến phim chính kịch thảm họa (Sinkhole, 2021) và phim hài siêu anh hùng (Cashero, 2025).

Dù vậy, cô không hề ngại thử sức với những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý phức tạp. Trước bộ phim hài lãng mạn công sở My Bias, My Boss ra mắt mùa hè này, Kim Hye Jun từng tham gia các phim bộ truyền hình truyền thống hơn, qua đó chứng minh rằng cô cũng hoàn toàn làm chủ được những vai diễn điển hình thường thấy trong phim Hàn.

Những vai diễn làm nên tên tuổi

Sau một loạt vai nhỏ, Kim Hye Jun có được cơ hội lớn khi góp mặt trong Kingdom, bộ phim tạo nên bước ngoặt đột phá. Là tác phẩm của biên kịch tài năng Kim Eun Hee (Signal), phim bộ này kết hợp hoàn hảo vẻ chỉn chu, trang trọng của dòng phim cổ trang thời Joseon và sự hỗn loạn, đẫm máu của thể loại kinh dị xác sống — tác phẩm đã trở thành cú hích lớn đầu tiên của Netflix ở thị trường Hàn Quốc.

Kim Hye Jun trong một cảnh phim Kingdom (2019)

Kim Hye Jun đảm nhận vai Vương phi Cho, vị hoàng hậu đang mang thai của triều đại Joseon, người luôn tìm cách củng cố quyền lực bằng việc sinh hạ một người thừa kế nam. Nhân vật này cũng tiếp tục xuất hiện trong mùa hai của bộ phim (phát sóng năm 2020), cũng thành công vang dội không kém mùa đầu tiên.

Sau đó, cô khẳng định tài năng diễn xuất khi sánh vai cùng nữ diễn viên gạo cội Lee Young Ae trong bộ phim hình sự giật gân pha chút kỳ quặc Inspector Koo. Cô vào vai một nữ sinh đại học, thực chất là “K”, một kẻ giết người hàng loạt tàn nhẫn nhưng đầy cuốn hút; vai diễn này đã mang về cho cô giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang.

Những vai diễn ấn tượng

Kim Hye Jun củng cố vị thế “nữ hoàng phim thể loại” (genre queen) khi tham gia phim bộ kinh dị viễn tưởng Connect – tác phẩm đánh dấu màn ra mắt phim truyền hình Hàn Quốc năm 2022 của đạo diễn huyền thoại người Nhật Takashi Miike.

Kim Hye Jun trong một cảnh phim Connect (2022)

Cô vào vai người phụ nữ bí ẩn giúp đỡ chàng trai (do Jung Hae In thủ vai) sở hữu khả năng tự phục hồi cơ thể và có thể nhìn thấy hình ảnh qua con mắt từng bị lấy cắp hiện nằm trong hốc mắt của một kẻ giết người hàng loạt loạn trí.

Năm 2024, Kim Hye Jun tham gia phim bộ A Shop for Killers, vào vai nữ sinh đại học mồ côi trở về quê nhà sau khi người chú qua đời. Cô phát hiện mình được thừa kế cửa hàng vũ khí hoạt động trong thế giới ngầm của chú, cùng với đó là hàng loạt kẻ thù mà ông từng đắc tội trong nhiều năm qua; tất cả bọn chúng đều đồng loạt nhắm vào cô và cơ sở làm ăn này.

Vai diễn chưa được chú ý đúng mức

Vài tháng sau khi Kingdom ra mắt, Kim Hye Jun xuất hiện trong Another Child (2019), một trong những phim điện ảnh Hàn Quốc xuất sắc nhất thập kỷ qua. Đáng tiếc là bộ phim tâm lý gia đình khiêm tốn này, vốn được chuyển thể từ một vở kịch, lại công chiếu chỉ vài tuần trước khi Parasite tạo nên cơn sốt toàn cầu, ngay trong một năm đầy sôi động của điện ảnh Hàn Quốc.

Kim Hye Jun thể hiện xuất sắc vai nữ sinh trung học phát hiện ra cha mình đang ngoại tình với mẹ của một người bạn cùng lớp trong phim điện ảnh Another Child (2019)

Another Child xoay quanh bốn người phụ nữ đảo lộn cuộc sống vì một mối quan hệ ngoại tình kết nối họ với nhau. Bộ phim đánh dấu màn ra mắt đạo diễn của nam diễn viên Kim Yoon Seok, cũng đồng thời thủ vai người chồng ngoại tình – tâm điểm của câu chuyện. Tuy nhiên, ngoài vai trò đó, Kim Yoon Seok chủ yếu lùi về phía sau để nhường đất diễn cho bốn người phụ nữ – những nhân vật dẫn dắt mạch truyện chính.

Kim Hye Jun thể hiện xuất sắc vai nữ sinh trung học phát hiện ra cha mình đang ngoại tình với mẹ của một người bạn cùng lớp (do Park Se Jin thủ vai). Dàn diễn viên, bao gồm Yum Jung Ah và Kim So Jin trong vai những người mẹ, đều có màn trình diễn tuyệt vời.

Những dự án tương lai

Sắp tới, Kim Hye Jun sẽ đóng cặp cùng Kang Ha Neul trong phim bộ truyền hình Mind Doctor của đài MBC. Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, bộ phim đánh dấu cô trở lại thể loại phim y khoa, tròn 10 năm sau khi khởi nghiệp với Dr. Romantic. Tuy nhiên, lần này cô được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai chính là một bác sĩ tâm thần.

Kim Hye Jun trong một cảnh phim Cashero (2025)

Cô còn vai mối tình đầu của ca sĩ Yoo Jae Ha, đã qua đời năm 1987 khi mới 25 tuổi, trong Season of You and Me.

Mặc dù đã hoàn tất ghi hình từ năm 2020, bộ phim vẫn đang chờ ngày ra mắt. Sự chậm trễ này một phần do tình trạng tồn đọng các tác phẩm bị hoãn chiếu vì đại dịch Covid-19. Ngoài ra, nguyên nhân cũng có thể liên quan đến sự tham gia của Kim Dong Hee, nam diễn viên thủ vai Yoo, đang gặp khó khăn trong việc trở lại làng giải trí sau những cáo buộc bắt nạt học đường nhắm vào anh vài năm trước.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post