Tin tức

Du khách hè đụng độ hà mã ăn thịt người Hungry

18/06/2026

Chúng ta đã từng chứng kiến con người đối đầu với cá mập, gấu, gấu ăn nhầm cocaine, cá sấu, cá sấu nuốt ma túy đá, chó sói, rắn, rắn trên máy bay, sư tử, chó, vượn, và thậm chí cả nhện khổng lồ — nhưng có một sinh vật thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới vẫn chưa được vinh danh xứng đáng trên màn ảnh rộng.

Tựa phim được đặt theo trò chơi nổi tiếng về hà mã của Hasbro, loài động vật có vú khổng lồ này đã định cư ở vùng đầm lầy Louisiana. Một nhóm du khách từ nơi khác đến tham gia tour du lịch đầm lầy, vô tình lạc vào lãnh địa của hà mã

Hungry, bộ phim mới về cuộc tấn công của động vật, sẽ thay đổi tình hình: hà mã được đặt ngay trung tâm của một câu chuyện sinh tồn ly kỳ. Dù có vẻ ngoài ngốc nghếch, hàng năm hà mã giết chết nhiều người hơn bất kỳ loài động vật nào kể trên, chỉ thua cá sấu nhỏ con hơn nhiều. To lớn, nóng tính, nhanh nhẹn đáng kinh ngạc và cực kỳ bảo vệ lãnh thổ, hà mã khét tiếng là loài thú nguy hiểm nhất ở châu Phi.

Nhưng trong bộ phim mới, với tựa đề được đặt theo trò chơi nổi tiếng về hà mã của Hasbro, loài động vật có vú khổng lồ này đã định cư ở vùng đầm lầy Louisiana. Bạn sẽ phải tự xem phim để biết làm sao chúng lại đến đó, thế mà một nhóm du khách từ nơi khác đến tham gia tour du lịch đầm lầy, vô tình lạc vào lãnh địa của hà mã, lại chẳng lo ngại chút nào.

Sistine (Madison Davenport) trước cái hàm hung hãn đói ngấu của hà mã Nancy trong một cảnh phim

Entertainment Weekly độc quyền đưa những hình ảnh ban đầu về bộ phim, cho thấy hà mã trong chế độ hung dữ toàn phần. Được hé lộ trong trailer gây sốt phát hành tháng trước (đạt hiệu quả cao đến mức hãng phim quyết định phát hành phim giới hạn tại rạp), cảnh này cho thấy con vật khổng lồ lao hết tốc độ về phía nhân vật Walker của Joaquim de Almeida, đang cố gắng đánh lạc hướng để nó đừng ăn thịt Sistine của Madison Davenport.

Chia sẻ với Entertainment Weekly về phân cảnh này, biên kịch kiêm đạo diễn James Nunn xác nhận rằng ông đã dựa vào hiệu ứng thực tế nhiều nhất có thể để tạo nên hình ảnh con thú sống động.

Joaquim de Almeida trong vai Walker

“Nếu đó là cảnh quay cận cảnh đầu con hà mã, thì rất có thể là con hà mã hiệu ứng thực tế, rất to lớn và được đặt biệt danh là Nancy,” ông giải thích. “Hãy tưởng tượng kiểu kỹ thuật tạo hình sinh vật bằng máy móc thực tế mà bạn từng thấy trong Công viên kỷ Jura: một sinh vật khổng lồ, cực kỳ chân thực bằng cao su, cần đến năm người điều khiển. Chúng tôi có hai người điều khiển phần đầu, một người điều khiển hàm, một người điều khiển tai, và một người điều khiển lưỡi và nhớt dãi.”

Theo Nunn, việc có đạo cụ vật lý trên phim trường là chìa khóa giúp các diễn viên thể hiện tốt nhất khả năng diễn xuất.

Hà mã Nancy dùng để quay phim là sinh vật khổng lồ, cực kỳ chân thực bằng cao su, cần đến năm người điều khiển

“Cần xem xét rất nhiều yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là vì chúng tôi làm việc dưới nước. Nhưng một cảnh quay như thế này, với Joaquim de Almeida, có hà mã Nancy ở đó tạo khác biệt rất lớn,” ông nói. “Yêu cầu ai đó tưởng tượng ra một con hà mã khổng lồ là một chuyện; còn cái đầu hà mã khổng lồ đó thực sự tiến về phía họ lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ mọi người đều thấy vậy rất thú vị. Cả đoàn làm phim đều rất hào hứng.”

Còn về bản thân vùng đầm lầy, Nunn đã xây “bể đầm lầy” trong một “khu rừng ở Malta”. Ông miêu tả “cơ bản là một bể bơi khổng lồ, khoảng 50 x 50 mét, được dựng cảnh cho giống như vùng đầm lầy Louisiana. Cây cối được làm bằng sợi thủy tinh, và nước thì thực sự sạch, nhưng chắc chắn là không được làm nóng.”

Bản thân vùng đầm lầy là một “bể đầm lầy” xây trong một “khu rừng ở Malta”, được dựng cảnh cho giống như vùng đầm lầy Louisiana

Công tác dựng cảnh đã tạo ra một “môi trường được kiểm soát tốt” để quay phim, cho phép ông “tạo điều kiện cho con hà mã thật” đồng thời tránh được “những thực tế kém hay ho hơn nếu quay phim ở một đầm lầy thật — côn trùng, cá sấu và đủ thứ khác có thể muốn tham gia vào bộ phim.”

Mặc dù có những cảnh kinh dị trên màn ảnh, Nunn nói rằng ông và dàn diễn viên — bao gồm Tracey Bonner, Michel Curiel, Samantha Coughlan, Jim Meskimen, River Codack và Olivia Bernstone — đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở hậu trường.

“Chúng tôi đều như những đứa trẻ to con đứng trong đầm lầy Louisiana giả ở Malta, điều khiển cái đầu hà mã khổng lồ bằng máy móc này,” ông nói. “Bạn phải cười thôi. Về kỹ thuật là rất thách thức, đặc biệt với nước, nhưng có gì đó mang hơi hướng cổ điển và thú vị tuyệt lắm. Bạn có thể cảm nhận mọi người đều hòa mình vào sự điên rồ đó, và tôi nghĩ sẽ thể hiện trên phim.”

Hungry hùng hổ lao ra rạp (ở Mỹ) ngày 3 tháng 6 rồi sẽ phát hành VOD từ ngày 23 tháng 6.  

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly