Tin tức

Nỗ lực chiến thắng ung thư cho Park So Dam thấu hiểu giằng xé của Hành trình bất hảo

23/08/2026

Sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp và luôn nỗ lực chăm sóc cha mẹ, nữ diễn viên từng góp mặt trong Parasite (2019) đã trở lại màn ảnh rộng với tác phẩm hài đen tối The Journey to Gyeongju.

Park So Dam (trái) vai Yeong Ju, và Lee Yeon vai Dong Ju trong phim The Journey to Gyeongju

Trong The Journey to Gyeongju, Park So Dam vào vai cô con gái thứ sắc sảo, điềm tĩnh và thường xuyên xung đột với mẹ cùng các chị em gái; tuy nhiên, ngoài đời thực, cô chia sẻ rằng mình lại mang đậm tính cách của người con cả.

Trong bộ phim hài đen tối do Kim Mi Jo đạo diễn, Park So Dam thủ vai Yeong Ju, vừa tốt nghiệp trường luật. Có tư duy phân tích và tính cách tỉ mỉ nhất trong số ba chị em, cô cùng mẹ lên kế hoạch sát hại kẻ đã giết chết em út của mình; tìm cách lách luật để thực hiện kế hoạch này dù trong thâm tâm lại thầm mong mọi chuyện sẽ bất thành.

Dù vậy, với tư cách là chị cả trong gia đình ngoài đời thực, Park So Dam cho biết cô thấy đồng cảm sâu sắc với nhân vật Jang Ju (do Gong Hyo Jin thủ vai) — người chị cả luôn gánh vác trách nhiệm gắn kết gia đình và đặt nhu cầu của mẹ lên trên lợi ích của bản thân.

Park So Dam cho biết cô thấy đồng cảm sâu sắc với nhân vật Jang Ju (do Gong Hyo Jin thủ vai, phải) — người chị cả luôn gánh vác trách nhiệm gắn kết gia đình và đặt nhu cầu của mẹ lên trên lợi ích của bản thân

“Tôi luôn nghĩ hiếu thảo với cha mẹ là điều mình nên làm, bởi tôi đã nhận được quá nhiều từ họ,” Park So Dam chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn bàn tròn. “Mẹ hay bảo tôi: ‘Con chắc mệt lắm, không cần phải làm nhiều việc [cho cha mẹ] thế đâu’, nhưng tôi lại nói: ‘Con không làm vì mẹ đâu. Con làm vì con thấy vui mà.’ Điều đó khiến tôi hạnh phúc.”

Bản năng quan tâm ấy vẫn trỗi dậy mạnh mẽ ngay cả khi chính Park So Dam đang hồi phục sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp, lúc mẹ cô phải chăm sóc người bà đau ốm. Nữ diễn viên đã trải qua ca phẫu thuật vào tháng 12 năm 2021 và quay lại làm việc một thời gian trước khi tạm nghỉ diễn xuất hai năm.

Vào thời điểm đó, dù “khả năng cử động cổ còn hạn chế và giọng nói chưa hoàn toàn hồi phục”, Park So Dam cho biết cô lại lo cho mẹ nhiều hơn, đã sụt khoảng 8 kg trong quá trình chăm sóc bà ngoại. Trong thời gian nghỉ dưỡng tại đảo Jeju cách đất liền một chuyến bay ngắn, Park So Dam cảm thấy áy náy khi bản thân ở xa còn mẹ phải ở nhà chăm sóc bà.

Lee Jung Eun trong vai người mẹ

“Tôi cứ mãi suy nghĩ: ‘Liệu có đúng không khi mình ở đây một mình tại Jeju trong khi mẹ đang phải chăm sóc bà?’” cô nhớ lại. Cuối cùng, mẹ cô đã bảo cô đừng lo lắng nữa: “Để mẹ chăm sóc bà. Còn con, hãy cứ sống cuộc sống của mình đi.”

Những trải nghiệm đó đã giúp Park So Dam thấu hiểu những giằng xé nội tâm trong tác phẩm The Journey to Gyeongju (phát hành rạp ở Việt Nam từ ngày 1 tháng 9 với tựa Hành trình bất hảo); ở đó, nỗi đau mất mát thôi thúc người mẹ tìm cách trả thù, trong khi các con gái của bà hiểu rằng hành động này có thể phá hủy những gì còn lại của gia đình.

“Có một cơn bão lòng dữ dội cuộn trào bên trong [nhân vật Yeong Ju],” Park So Dam chia sẻ. “[Cô ấy tin rằng] những người còn sống phải sống thật tốt mới là quan trọng. Tuy nhiên, tôi cũng thấu hiểu nỗi lòng người mẹ khi bà tự hỏi: ‘Làm sao có thể quay lại sống như trước đây được nữa?’”

“Gia đình Gyeongju” của Park So Dam

The Journey to Gyeongju đánh dấu Park So Dam trở lại màn ảnh rộng sau hơn ba năm vắng bóng. Cô tái ngộ Lee Jung Eun — bạn diễn từng cùng cô góp mặt trong bộ phim đoạt giải Oscar Parasite (2019) — trong vai người mẹ, đồng thời đóng cùng Gong Hyo Jin và Lee Yeon trong vai hai người chị em còn lại.

Chính những người bạn diễn này — mà Park So Dam trìu mến gọi là “gia đình Gyeongju” — đã giúp cô vượt qua những lo âu khi phải tạm rời xa nghiệp diễn để hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật.

Có một dự án cụ thể mà Park buộc phải từ chối vì có các cảnh hành động quay ngoài trời vào giữa mùa đông — cô sợ sức khỏe của mình không thể đáp ứng nổi.

“Tôi đã rất buồn khi tình trạng sức khỏe buộc mình phải đưa ra lựa chọn đó, và tôi cứ băn khoăn mãi hay là mình cứ cố ráng sức,” Park So Dam chia sẻ.

Park So Dam thấu hiểu những giằng xé nội tâm trong tác phẩm: nỗi đau mất mát thôi thúc người mẹ tìm cách trả thù, trong khi các con gái của bà hiểu rằng hành động này có thể phá hủy những gì còn lại của gia đình

Khi Park So Dam bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình, “Jung Eun đã hỏi tôi: ‘So Dam này, em lo lắng vì sợ là dự án đó sẽ thành công rực rỡ phải không?’” — nữ diễn viên nhớ lại và mỉm cười.

“Nếu không phải vì lý do đó thì chẳng sao cả. Cảm thấy buồn vì rất muốn tham gia dự án nhưng thể trạng không cho phép là chuyện bình thường — miễn là tôi không ghen tị nếu dự án đó thành công là được,” cô nói.

“Nhưng tôi cứ cảm thấy bực bản thân vì đã không giữ được thể trạng tốt,” Park So Dam nói thêm. “Điều đó khiến tôi nhận ra rằng khi cơ hội đến mà muốn nắm bắt thì phải chăm sóc sức khỏe thật tốt.”

Giờ đây khi sức khỏe đã tốt hơn, Park So Dam cho biết cô hy vọng sẽ tham gia nhiều dự án hơn và trở lại với nhịp độ làm việc sôi nổi hơn.

“sau hai năm nghỉ ngơi và tập luyện gần như mỗi ngày, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể khẳng định rằng giờ đây tôi thực sự ổn,” Park So Dam nói

“Hồi quảng bá cho bộ phim Phantom, tôi cứ nói với mọi người rằng ‘Tôi thực sự ổn mà,’” cô chia sẻ, nhắc đến bộ phim năm 2023, tác phẩm cuối cùng của cô trước khi tạm nghỉ hoạt động.

“Giờ nhìn lại mới thấy lúc đó thực sự không ổn chút nào,” cô nói. “Nhưng sau hai năm nghỉ ngơi và tập luyện gần như mỗi ngày, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể khẳng định rằng giờ đây tôi thực sự ổn.” 

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily