Tháng 12 năm nay, Lư Trấn Nghiệp sẽ đánh dấu cột mốc bước sang tuổi 40
với tư cách là một trong những gương mặt tiêu biểu thế hệ mới của điện
ảnh Hồng Kông — chuyện khó có thể tưởng tượng được khi anh chuyển hướng
sang diễn xuất cách đây 11 năm.
Tuy nhiên, đối với một diễn viên sở hữu ánh mắt đượm buồn từng tạo nên
chiều sâu cho nhiều bộ phim cảm động gần đây của Hồng Kông, bước ngoặt
trở thành nam chính của anh hết sức khác biệt so với nhiều đồng nghiệp
cùng thời — thường thì họ có khiếu hài hước bẩm sinh hoặc sở hữu vẻ
ngoài điển trai cuốn hút.

|
Lư Trấn Nghiệp trong một cảnh phim The Dating Menu
|
Được bạn bè thân thiết gọi bằng biệt danh “Tiểu Dã” — cách phát âm tiếng
Trung của họ “Ono” trong tiếng Nhật (biệt danh này do bạn học đặt cho
anh thời niên thiếu vì quả đầu để trọc của anh trông giống ngôi sao bóng
đá Shinji Ono) — Lư Trấn Nghiệp đã dành nhiều năm quan sát những mảnh
đời bên lề xã hội để thực hiện các bộ phim tài liệu và phim ngắn trước
khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Kể từ năm 2020, Lư Trấn
Nghiệp đã nhận được ba đề cử tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Hong
Kong Film Awards) — một đề cử cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc
nhất và hai đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giờ đây, với bộ phim
mới nhất
The Dating Menu, anh đang đối mặt với một thử thách lần đầu tiên đảm nhận vai nam chính duy nhất, gánh một bộ phim thương mại đại chúng.
“Đảm nhận vai chính xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, đây thực sự là lần đầu tiên đối với tôi,” Lư Trấn Nghiệp chia sẻ với
South China Morning Post
bằng thái độ khiêm tốn và có phần tự trào. “Ngay cả với những bộ phim
độc lập trước đây, chưa từng có tác phẩm nào tập trung hoàn toàn vào
hành trình của một nhân vật nam duy nhất như vậy.”

|
Lư Trấn Nghiệp và Đàm Thiến Ngân trong phim Montages of a Modern Motherhood (2024)
|
Lư Trấn Nghiệp xuất hiện trong hầu hết các cảnh phim
The Dating Menu,
trừ những đoạn hồi tưởng thời thơ ấu. Anh vào vai Lâm Khắc, một đầu bếp
cô đơn nấu những bữa ăn được thiết kế riêng cho các phụ nữ mà anh kết
đôi qua ứng dụng hẹn hò, đồng thời vẫn luôn hoài niệm về mối tình qua
mạng thời niên thiếu.
Lư Trấn Nghiệp thừa nhận mình đã chịu nhiều
áp lực trước khi phim bấm máy. “Tôi từng tự hỏi: liệu khán giả có thực
sự kiên nhẫn xem tôi diễn suốt 90 đến 100 phút hay không?” anh chia sẻ.
“Trước đây, tôi chủ yếu đóng các phim có dàn diễn viên đông đảo; ngay cả
khi không phải vậy — chẳng hạn như trong
Montages of a Modern Motherhood (2024) — thì tôi cũng diễn cùng Đàm Thiến Ngân, người gánh vác trọng tâm của bộ phim đó.”
Tìm thấy sức mạnh trong sự tĩnh lặngTrong
một vài vai phụ mà Lư Trấn Nghiệp đảm nhận vài năm gần đây, các nhà làm
phim thường xuyên khai thác “khí chất u sầu” của anh. Dần dần điều này
trở thành dấu ấn riêng — sự hiện diện trầm tư, đầy thấu cảm mà chính anh
thừa nhận là phản chiếu tự nhiên từ thói quen hay “thẫn thờ” ngoài đời
thực của mình.

|
Lư Trấn Nghiệp trong một cảnh phim Time Still Turns the Pages (2023).
Vai diễn này đã mang về cho anh đề cử Kim Tượng nam diễn viên chính
xuất sắc nhất Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 2024
|
“Tôi hay bị rơi vào trạng thái thẫn thờ,” anh nói. “Những lúc như vậy,
gương mặt tôi thường không biểu lộ cảm xúc gì. Và rồi người ta bắt đầu
xây dựng hình tượng đó cho tôi trên màn ảnh.”
Lư Trấn Nghiệp đã
đẩy sắc thái u buồn này lên đến đỉnh điểm khi hóa thân thầy giáo chịu
nhiều tổn thương và nỗi đau mất mát trong bộ phim tâm lý gia đình xúc
động
Time Still Turns the Pages (2023) — tác phẩm giúp anh nhận
đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên tại Giải thưởng Điện
ảnh Hồng Kông. Nhưng trong
The Dating Menu, nhân vật của anh lại mang màu sắc nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Lâm
Khắc có sự thư thái riêng; anh tìm thấy niềm vui và ngọt ngào khi tương
tác với những người phụ nữ đó,” anh nói về nhân vật mới của mình.

|
“Lâm Khắc có sự thư thái riêng; anh tìm thấy niềm vui và ngọt ngào
khi tương tác với những người phụ nữ đó,” anh nói về nhân vật mới của
mình trong The Dating Menu
|
Lư Trấn Nghiệp không muốn mãi lặp lại hình tượng này. Đầu năm nay, khán
giả đã được chứng kiến một khía cạnh hoàn toàn khác biệt của anh trong
bộ phim hài chiếu dịp Tết Nguyên đán
Night King của đạo diễn
Ngô Vĩ Luân — tác phẩm điện ảnh Hồng Kông có doanh thu cao nhất năm tính
đến thời điểm hiện tại, cách biệt rất lớn so với các phim khác. Việc
tham gia một bộ phim có dàn diễn viên đông đảo trong vai trùm phản diện
cực kỳ ngạo mạn thoạt đầu khiến anh cảm thấy e ngại — dù chính Ngô Vĩ
Luân mời anh đảm nhận vai diễn này.
“Trong nửa ngày đầu tiên, khi
đang thử trang phục và tạo hình, tôi thực sự cảm thấy hơi gượng gạo,”
Lư Trấn Nghiệp chia sẻ. “Nhưng một khi đã chấp nhận việc nhân vật này
khoác lên mình bộ đồ trắng (áo khoác và quần) trông cực kỳ quê mùa cùng
cặp kính gọng tím — thể hiện gu thẩm mỹ lỗi thời của một người từ năm
2012 — thì tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm.
“Tôi
được phép diễn một cách hoàn toàn nghiêm túc, và đôi khi khán giả lại
bật cười thành tiếng ngay cả khi tôi đang diễn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm
nghị.”.

|
Vương Đan Ni (trái) và Lư Trấn Nghiệp trong một cảnh phim Night King
|
Rời bỏ góc nhìn của người cầm máyĐể thấy được chặng đường
dài mà Lư Trấn Nghiệp đã đi qua, cần nhìn lại xuất phát điểm của anh
trong nền điện ảnh độc lập tại Hồng Kông, khi anh miệt mài với vai trò
đạo diễn từ năm 2010 đến 2015. Dù bản thân anh cho rằng có sự hiểu lầm
phổ biến coi anh là một nhà làm phim kỳ cựu, nhưng giai đoạn ngắn ngủi
đó quả là quãng thời gian cực kỳ năng suất.
“Có thể chỉ là năm
năm, nhưng nhìn lại, tôi thấy đó là một khoảng thời gian rất dài và dày
đặc sự kiện,” anh chia sẻ. “Tôi đã làm việc với cường độ cao và hầu như
không nghỉ ngơi... Năm năm ấy đã giúp tôi xây dựng nền tảng vững chắc về
cả kinh nghiệm lẫn tư duy.”
Trớ trêu thay, nền tảng đạo diễn lại
chính là thứ mà Lư Trấn Nghiệp phải chủ động “gạt bỏ” để có thể thành
công trong vai trò diễn viên. Khi quyết định chuyển sang diễn xuất
chuyên nghiệp vào khoảng năm 2015, anh đã dành thời gian đóng các phim
ngắn của sinh viên để “tẩy sạch” tư duy của người làm hậu trường, học
cách không đặt hiệu quả sản xuất lên trên việc khắc họa nhân vật.

|
Từ trái sang: Lư Trấn Nghiệp, Liêu Tử Dư và Du Học Tu trong một cảnh phim No. 1 Chung Ying Street (2018)
|
Bước ngoặt thực sự đến với bộ phim chính trị
No. 1 Chung Ying Street
(2018) — tác phẩm mà Lư Trấn Nghiệp nhớ mãi là cột mốc thay đổi tư duy.
Dẫu vậy, những thói quen cũ vẫn khó bỏ: có lần, êkíp làm phim đã tiện
miệng nhờ anh vận hành máy quay cho một cảnh đám đông vào buổi sáng.
“Ngay
khi cảnh quay kết thúc, tôi phải thay trang phục và trở lại vai trò
diễn viên,” anh kể. “Yêu cầu duy nhất của tôi lúc đó là được chở đến
Trung tâm Thể thao Sài Loan để tắm rửa sạch mồ hôi buổi sáng trước khi
nhập vai cho lịch trình buổi chiều.”
Theo lời Lư Trấn Nghiệp, chính trong bộ phim tâm lý đề tài LGBT
Suk Suk
(2019) của đạo diễn Dương Diệu Khải — anh vào vai người con trai sùng
đạo Cơ đốc có người cha lớn tuổi giấu kín xu hướng tính dục (do Viên Phú
Hoa thủ vai) — anh mới thực sự cảm thấy đã trút bỏ được gánh nặng tư
duy đạo diễn để chạm đến bản năng diễn xuất thuần túy.

|
Lư Trấn Nghiệp vào vai người con trai sùng đạo Cơ đốc có người cha lớn tuổi giấu kín xu hướng tính dục (do Viên Phú Hoa thủ vai)
|
“Trong tất cả các vai diễn trước đó, tôi chỉ làm theo kiểu: học thuộc
thoại, lên kế hoạch các phản ứng và thể hiện,” anh chia sẻ. “Nhưng với
Suk Suk,
tôi nhận ra rằng một nhân vật thực sự có thể ‘sống’ qua cách mình thể
hiện. Bạn không chỉ chuẩn bị một khuôn mẫu rồi sao chép lại. Cảm giác
‘sống’ là điều mà giờ đây tôi muốn tái hiện trong từng khoảnh khắc trên
phim trường.”
Đến đúng thời điểmGặt hái thành công
khi đã ngấp nghé tuổi 40, Lư Trấn Nghiệp không hề bận tâm cái mác “hoa
nở muộn” (late bloomer) mà người ta thường gán cho anh. Anh lý giải mình
thoái mái với cụm từ này nhờ kỷ niệm liên quan đến bóng đá: khi đọc một
ấn phẩm về World Cup 2002 miêu tả tiền đạo người Đức Oliver Bierhoff —
lúc đó đã 33 tuổi — là “hoa nở muộn”.
“Đó là lần đầu tiên tôi
thấy cụm từ này,” Lư Trấn Nghiệp nói. “Nó khiến tôi nhận ra rằng ‘nở
muộn’ không phải là từ mang nghĩa tiêu cực. Mà đơn giản có nghĩa là cuối
cùng thì bạn cũng được công nhận.”

|
Hiện tại, Lư Trấn Nghiệp đang tận hưởng cuộc sống đời thường bình dị
bên bạn gái gắn bó suốt sáu năm qua, nữ diễn viên Liêu Tử Dư (ảnh hậu
Kim Tượng Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 2026)
|
Nhìn lại chặng đường đã qua, Lư Trấn Nghiệp không hề hối tiếc về lộ trình sự nghiệp của mình.
“Tôi
hoàn toàn không cảm thấy mình bắt đầu theo đuổi diễn xuất ở tuổi 30 là
quá muộn,” anh nói. “Nếu tôi vội vàng dấn thân vào nghiệp diễn ở tuổi 24
sau khi tham gia bộ phim
Beside(s), Happiness (năm 2011 của
đài RTHK) – tác phẩm vốn được đón nhận khá tốt — thì có lẽ giờ này tôi
đã hoàn toàn biến khỏi làng giải trí rồi. [Con đường sự nghiệp] không
phải là thứ tôi có thể tự mình quyết định... Tôi đã học hỏi được rất
nhiều điều trong năm năm đầu làm đạo diễn. Tôi sẽ không đánh đổi những
kiến thức đó lấy việc bắt đầu sớm hơn đâu.”
Hiện tại, Lư Trấn
Nghiệp — đang tận hưởng cuộc sống đời thường bình dị bên bạn gái gắn bó
suốt sáu năm qua, nữ diễn viên Liêu Tử Dư (ảnh hậu Kim Tượng tại Giải
thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 2026) — tập trung tối đa vào đà thăng tiến
đầy nỗ lực trên màn ảnh rộng. Khán giả nào mong chờ thấy anh trở lại
với vai trò đạo diễn sẽ cần phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.

|
Lư Trấn Nghiệp cho biết anh muốn “nắm bắt khoảnh khắc” với diễn xuất của mình
|
“Tôi nghĩ là diễn viên, bạn thực sự cần phải nắm bắt thời điểm hiện
tại,” anh chia sẻ. “Chỉ vài năm nữa thôi, có lẽ tôi sẽ không còn phù hợp
để vào vai một người cha trẻ nữa — còn với công việc hậu trường, tôi có
thể thong thả dành thời gian nghiền ngẫm những câu chuyện mới. Việc làm
đạo diễn có thể để sau cũng được.”
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post