Tin tức

Man From U.N.C.L.E.: U.N.C.L.E. mới với sự điềm tĩnh, hài hước, gan góc và thời trang

11/08/2015

Vào buổi chiều đầy sương mù tháng 10 tại trường Cao đẳng Hải quân Hoàng gia (Old Royal Naval College), trên phim trường Man From U.N.C.L.E. của Guy Ritchie, Armie Hammer trèo ra từ sau vô-lăng chiếc xe hơi Đông Đức dễ thương, có chút vểnh lên ở mũi xe gọi là Trabant.

Henry Cavill trong vai Napoleon Solo (bên trái) và Armie Hammer
trong vai Illya Kuryakin
[Ảnh: Daniel Smith / Warner Bros.]

“Tôi không nghĩ những chiếc xe này dành cho người,” diễn viên cao khoảng 1 mét 95 Hammer, thể hiện màn đuổi bắt có bối cảnh Berlin năm 1963 với bạn diễn Henry Cavill và Alicia Vikander, nói. Một tài xế thực hiện pha mạo hiểm điều khiển chiếc Wartburg cổ điển của Cavill và Vikander từ xa phía trên khi những chiếc xe hơi thể hiện màn đua sát nhau.

Phim gián điệp xưa, phát hành ngày 14/8, cặp diễn viên Hammer và Cavill vào vai bộ đôi khác chiến tuyến trong Chiến tranh lạnh, trong các vai nổi tiếng cách đây hàng thập kỷ trên truyền hình của Robert Vaughn và David McCallum. Nhân vật, cũng như xe hơi, là cũ, nhưng câu chuyện thì mới.

“Chúng tôi xuất thân từ hai chiến tuyến của Chiến tranh lạnh hồi đầu, và buộc phải hợp tác với nhau vì hoàn cảnh đòi hỏi phải đấu tranh chống lại khủng bố thế giới,” Cavill nói khi anh và Hammer chờ giữa những cảnh quay. “Có một sự điềm tĩnh, hài hước và cũng như chút gan góc.”

Cảnh trong phim

Các diễn viên trẻ này còn chưa sinh ra khi The Man from U.N.C.L.E. lần đầu tiên lên sóng truyền hình những năm 1960 có mật vụ người Mỹ và Nga hợp tác làm việc trong một cơ quan tình báo quốc tế hư cấu gọi là United Network Command for Law and Enforcement (tạm dịch: Mạng lưới thực thi pháp luật).

Về phim này, Ritchie và đồng biên kịch kiêm đạo diễn, Lionel Wigram, hình thành ý tưởng câu chuyện ban đầu tiết lộ làm thế nào đặc vụ CIA Napoleon Solo (Cavill) và đặc vụ KGB Illya Kuryakin (Hammer) gặp gỡ và tiến đến vụ hợp tác xuyên quốc gia hoang đường. Họ hư cấu nhân vật của Vikander, một thợ xe Đông Đức bí ẩn có người chú là nhà khoa học có thể giúp phát triển bom hạt nhân cho kẻ xấu, và hồi sinh Waverly, ông trùm trong phim truyền hình gốc, do Hugh Grant đóng trong phim này.

“Về cơ bản, ban đầu có người tốt và kẻ ác – thế rồi có những kẻ xấu xa hơn,” Hammer lý giải nhiều hoán đổi trong nội dung phim.

Hugh Grant vào vai Waverly

Ritchie và Wigram cùng chùng tình yêu dành cho những phim James Bond hồi đầu – mà Wigram gọi là hậu Sean Connery / đầu Roger Moore - và muốn làm một phim điệp viên trở lại thời kỳ huy hoàng.

“Người ta làm lại phim về Bond, nhưng không ai trở lại những năm 1960,” Wigram nói.

Trong số những người bận rộn nhất trên phim trường là người luyện tiếng bản địa: Phim đòi hỏi Cavill, một diễn viên người Anh nổi tiếng với vai Siêu nhân trong Man of Steel / Người đàn ông thép, một lần nữa nói giọng Mỹ và giả vờ thông thạo nhiều ngoại ngữ, và Hammer sinh ra ở Los Angeles, đã đóng chính tron The Lone Ranger, nói giọng Nga.

Những diễn viên, như nhân vật của họ, mang tính khí rất khác nhau, theo Vikander.

Các diễn viên, như nhân vật của họ, mang tính khí rất khác nhau, theo Alicia Vikander, bên trái, cùng bạn diễn Armie Hammer, ở giữa, và Henry Cavill [Ảnh: Daniel Smith / Warner Bros.]
“Henry là một anh chàng rất siêng năng,” cô nói. “Anh rất thông minh. Armie có chút điên rồ, tràn đầy năng lượng, như một chú cún con. Anh thể hiện bộ dạng đó và thoải mái khi đứng trước ống kính.”

Giống như hai phim Sherlock Holmes và phim đầu tay năm 1998 Lock, Stock and Two Smoking Barrels của Ritchie, The Man from U.N.C.L.E. được quay ở Anh và Ý, ở một thế giới màu sắc và khắc nghiệt.

“Chúng tôi quay trong đống đổ nát, lái xe trên những con phố cũ,” Hammer nói. “Đây là một cơ hội ôn lại lịch sử.”

Các diễn viên mặc nhiều bộ trang phục xa hoa thời xưa được tạo bởi nhà thiết kế Joanna Johnston.

Henry Cavill và Armie Hammer

“Những năm 1960 có thể là lần cuối chúng ta có thẩm mỹ thưởng thức thời trang,” Hammer nói. “Nam giới khoác bộ com-lê mỗi ngày. Nữ giới thì mặc váy. Người ta thật sự chú ý đến ăn mặc sang trọng và thể hiện mình đúng mốt.”

Vikander, thể hiện cảnh đêm tháng 10 trong bộ đồ bay (áo liền quần) của người thợ máy phong cách như nam giới, quan sát Cavill trong bộ com-lê bảnh bao và Hammer đội chiếc mũ newsboy (mũ của những cậu bé bán báo) và áo khoác bomber (áo khoác lính phi công)

“Bạn vui khi được vây quanh bởi những người đẹp, ăn mặc sang trọng,” cô nói.

Phim ra rạp cùng ngày ở Việt Nam với tựa Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times