Ba tháng sau khi mừng sinh nhật lần thứ 68, vị đạo diễn vốn nổi tiếng
với tính cách thẳng thắn và nóng nảy Phùng Tiểu Cương xuất hiện
trước giới truyền thông với vẻ ngoài hiền lành và điềm tĩnh khác thường.

|
Hồ Ca trong vai Phùng Tĩnh Ba, gián điệp Quốc dân đảng trong vỏ bọc thầy giáo tiểu học
|
Đầu tháng 6, tại buổi ra mắt
I Know Who You Are, phim mới nhất
của ông, được tổ chức tại Nhà hát Triển lãm Bắc Kinh, Phùng Tiểu Cương
giữ thái độ khiêm nhường. Đeo kính đọc sách, ông đứng lặng lẽ một bên,
nhường ánh đèn sân khấu cho hai diễn viên chính của phim, Hồ Ca và Lôi
Giai Âm.
Vẻ trầm lặng này dường như trái ngược với hình ảnh nhà
làm phim bộc trực mà khán giả đã thấy nhiều thập kỷ nay. Tuy nhiên, ẩn
sau vẻ ngoài điềm tĩnh đó là một câu chuyện về sự kiên trì hơn ba thập
kỷ.
Có lẽ
I Know Who You Are nhen nhóm từ năm 1993, khi
Phùng Tiểu Cương và cộng sự lâu năm của ông, nhà văn Wang Shuo, cùng
nhau mua quyền chuyển thể cuốn tiểu thuyết ngắn
Vô hối truy tung (
No Regrets)
năm 1992 của Trương Sách. Câu chuyện gián điệp kể về một sĩ quan cảnh
sát dành bốn thập kỷ truy đuổi một điệp viên Quốc dân đảng bắt đầu ẩn
thân để hoạt động vào đêm trước ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa.

|
Lôi Giai Âm trong vai cảnh sát trưởng Tiêu Đại Lực
|
Tiểu thuyết này lần đầu được chuyển thể thành phim truyền hình 20 tập
cùng tên, trở thành hiện tượng khi phát sóng năm 1995. Do nhà báo kiêm
biên kịch Sử Kiến Toàn viết kịch bản, cũng là biên kịch cho
I Know Who You Are, phim bộ truyền hình
No Regrets đã trở thành một tác phẩm kinh điển, đạt điểm số 9,4/10 trên trang tổng hợp đánh giá lớn Douban.
Đây
không phải là một phim rượt đuổi ly kỳ điển hình. Không có cảnh rượt
đuổi bằng xe hơi, không có đấu súng, không có điệp viên mặc áo khoác dài
trao đổi tin nhắn mã hóa dưới mưa. Thay vào đó, bộ phim mang đến câu
chuyện hiếm thấy hơn: khắc họa đa chiều cảm xúc của hai người đàn ông bị
ràng buộc trong nghi ngờ và hoàn cảnh, cuộc sống của họ diễn ra trên
bối cảnh xã hội Trung Quốc chuyển đổi sâu rộng từ năm 1949 đến cuối
những năm 1980.
Về bản chất, bộ phim là sự suy ngẫm về số phận —
lịch sử, hoàn cảnh ngẫu nhiên và sức nặng âm thầm của những lựa chọn cá
nhân có thể định hình, và đôi khi phá vỡ, một cuộc sống bình thường như
thế nào. Chiều sâu triết học đó, và việc khám phá những phi lý của số
phận, mãi được Phùng Tiểu Cương chiêm nghiệm trong suốt nhiều thập kỷ
sau khi lần đầu ông tiếp xúc câu chuyện này.

|
Bộ phim khắc họa đa chiều cảm xúc của hai người đàn ông bị ràng buộc
trong nghi ngờ và hoàn cảnh, cuộc sống của họ diễn ra trên bối cảnh xã
hội Trung Quốc chuyển đổi sâu rộng từ năm 1949 đến cuối những năm 1980
|
Với sự nghiệp trải dài qua các tác phẩm được đánh giá cao từ
The Dream Factory (1997) đến
Youth (2017), cuối cùng Phùng Tiểu Cương đã hiện thực hóa giấc mơ ấp ủ bấy lâu khi
I Know Who You Are ra mắt vào ngày 19 tháng 6.
The Hollywood Reporter đã đưa tin, phim cũng sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand vào đầu tháng 7.
“Đây
là bộ phim tôi hằng mong muốn thực hiện. Tôi hy vọng ghi lại cuộc sống
mà chúng ta đã trải qua trên màn ảnh. Đây là một cam kết, một trách
nhiệm… Đạo diễn thế hệ chúng tôi nhận lãnh sứ mạng làm sống lại những
thời đại và sự kiện mà khán giả trẻ không từng đích thân trải nghiệm, để
thông qua điện ảnh họ có thể thực sự hiểu được quá khứ,” đạo diễn gốc
Bắc Kinh Phùng Tiểu Cương nói.
Theo lời đạo diễn Phùng, bộ phim thấm đẫm cuộc sống thường nhật trong những con hẻm
hutong
của Bắc Kinh. Lấy bối cảnh đêm trước lễ thành lập nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa, câu chuyện kể về Phùng Tĩnh Ba — một đại tá Quốc dân đảng
kiêm điệp viên bí mật do Hồ Ca thủ vai — được cấp trên, do Vu Hòa Vỹ
thủ vai, giao nhiệm vụ gián điệp, cùng với bốn thỏi vàng và một máy phát
vô tuyến.

|
Đây không phải là một phim rượt đuổi ly kỳ điển hình mà thấm đẫm cuộc sống thường nhật trong những con hẻm hutong của Bắc Kinh
|
Tuy nhiên, trong một lần nói chuyện phiếm ở tiệm cắt tóc, Phùng Tĩnh Ba
vô tình tiết lộ kiến thức về nghi thức chào trong quân đội, khiến cảnh
sát trưởng địa phương Tiêu Đại Lực (Lôi Giai Âm) đem lòng nghi ngờ. Để
tiện cho công việc điều tra, Tiêu Đại Lực chuyển đến sống cùng khu với
Phùng Tĩnh Ba, trở thành hàng xóm của anh. Để che giấu thân phận, Phùng
Tĩnh Ba, thầy giáo địa lý tại trường tiểu học, không tiếc công sức — kể
cả hy sinh tình yêu để cưới một người phụ nữ tầng lớp “công nhân”, và
đóng góp vào sự phát triển kinh tế, cuối cùng vươn lên trở thành hiệu
trưởng trường. Trong khi đó, Tiêu Đại Lực lại chịu đựng hàng loạt biến
cố đau thương — mất vợ, mất con trai út và bị tàn phế một chân.
Nhưng
lòng trung thành kiên định của Tiêu Đại Lực đối với đất nước, sự kiên
trì theo đuổi cuộc điều tra gián điệp, và những bất hạnh cá nhân của anh
đều đè nặng lên lương tâm của Phùng Tĩnh Ba. Vào những năm 1980, cấp
trên cũ của Phùng Tĩnh Ba — hiện là một doanh nhân Hồng Kông — trở về
Bắc Kinh dự đám cưới con trai. Đến lúc đó Phùng Tĩnh Ba mới nhận ra công
việc nằm vùng cần mẫn suốt 35 năm của mình là vô nghĩa, vì ông đã bị cơ
quan tình báo Đài Loan lãng quên từ lâu.

|
Với lời thoại sâu sắc và hình ảnh sống động, hoài niệm về Bắc Kinh
những thập kỷ trước, bộ phim nhận được sự hoan nghênh rộng rãi
|
Trái lại Phùng Tiểu Ba ngày càng ngưỡng mộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, và
tự nguyện đầu hàng, cuối cùng cũng có cơ hội được uống rượu cùng Tiêu
Đại Lực — người mà ông đã kính trọng và cạnh tranh suốt nửa đời người.
Diễn
viên Hồ Ca, người gốc Thượng Hải, cho biết những cuộc trò chuyện với
người bố sinh năm 1949 của anh đã đem lại cảm hứng. “Cha tôi đã sống qua
những thời kỳ mà Phùng Tĩnh Ba trải qua. Qua ông, tôi nghiệm ra rằng,
trong dòng chảy lịch sử thì
nhiều cơn gió cuốn xoay xoay số phận đời người,”* Hồ Ca nói.
“Là
một trí thức trưởng thành trong thời đại cũ, Phùng Tĩnh Ba mang trong
lòng một lý tưởng cao đẹp. Ông chấp nhận nhiệm vụ bí mật xuất phát từ
khát vọng chân thành rằng đất nước và người dân của mình sẽ tốt đẹp hơn —
có điều đã chọn sai phe,” Hồ Ca nói thêm.

|
Xuyết Ni và Trương Dao trong vai hai người vợ của hai nhân vật chính
|
Đóng vai vị cảnh sát trưởng tận tâm, Lôi Giai Âm nhớ mình đã đọc kịch
bản lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi nhận được từ Phùng Tiểu Cương
tối hôm trước. “Câu chuyện được viết rất xuất sắc. Điều thực sự khiến
tôi xúc động là chứng kiến số phận con người thay đổi và đan xen nhau
trong bối cảnh của một thời đại đang biến đổi,” anh nói.
Thú vị
là, Lôi Giai Âm tiết lộ rằng anh, Hồ Ca và hai nữ diễn viên đóng vai vợ
của họ đã lập nhóm WeChat, sử dụng tên nhân vật của mình để trò chuyện
mỗi ngày. Họ thảo luận từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày —
chẳng hạn liệu họ có thể nuôi gà trong sân hay không — để vun đắp mối
liên kết kỳ lạ giữa các nhân vật, vừa là kẻ thù vừa là bạn bè, và để
những cảm xúc tinh tế đó phát triển một cách tự nhiên ngoài màn ảnh.

|
“Đạo diễn thế hệ chúng tôi nhận lãnh sứ mạng làm sống lại những thời
đại và sự kiện mà khán giả trẻ không từng đích thân trải nghiệm, để
thông qua điện ảnh họ có thể thực sự hiểu được quá khứ,” đạo diễn gốc
Bắc Kinh Phùng Tiểu Cương (ảnh) nói
|
Với lời thoại sâu sắc và hình ảnh sống động, hoài niệm về Bắc Kinh những
thập kỷ trước, bộ phim nhận được sự hoan nghênh rộng rãi, đạt 7,5 điểm
trên Douban và thu về 100 triệu nhân dân tệ (14,72 triệu đôla Mỹ) tại
phòng vé tính đến ngày 29 tháng 6.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China Daily
* Nguyên văn Hồ Ca nói trong bài báo: “…I came to feel that individuals,
within the sweep of history, are often carried forward by forces beyond
their control.” Người dịch xin mượn ý ca từ
Bài không tên số 2 của nhạc sĩ Vũ Thành An để diễn đạt cái tứ “ngoài tầm kiểm soát”.