Một năm nữa lại đến, một loạt IP được yêu thích khác sẽ có sẵn để người sáng tạo thực hiện những gì họ muốn.
        
            
            
Vào lúc 12:01 sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024, phiên bản đầu tiên của Chuột
 Mickey thuộc vào miền công cộng, và đã có một bộ phim kinh dị độc lập 
đang được thực hiện với sự tham gia của chú chuột được yêu thích của 
nước Mỹ.

    
        
            
                | 
                     Phiên bản đầu tiên của Chuột Mickey trong phim hoạt hình Steamboat Willie năm 1928 của Walt Disney đã thuộc vào miền công cộng
                                          | 
                            
                    
            
    
Theo 
Variety, đạo diễn Steven LaMorte đang chỉ đạo một phim hài kinh dị dựa trên 
Steamboat Willie,
 bộ phim năm 1928 của Walt Disney được nhiều người coi là phim hoạt hình
 ra mắt Chuột Mickey và Minnie. (Về mặt kỹ thuật, Mickey và Minnie xuất 
hiện lần đầu tiên vài tháng trước đó trong buổi chiếu thử bộ phim ngắn 
Plane Crazy của Disney, bộ phim chưa bao giờ được phát hành — nhưng ai ở đó mà đếm chứ?) 
Bộ
 phim hiện chưa có tiêu đề của LaMorte được cho là sẽ theo chân một con 
chuột tên là Steamboat Willie khi hắn hành hạ và khủng bố nhóm hành 
khách qua phà. Quá trình sản xuất bộ phim sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 
2024.
“
Steamboat Willie đã mang lại niềm vui cho nhiều 
thế hệ, nhưng bên dưới vẻ ngoài vui vẻ đó tiềm ẩn một nỗi kinh hoàng 
thuần túy, rối loạn,” LaMorte cho biết trong một thông cáo báo chí. “Đó 
là dự án mà tôi hằng mơ ước, và tôi nóng lòng muốn tung ra nhân vật được
 yêu mến này với thế giới.”

    
        
            
                | 
                     Bộ phim hiện chưa có tiêu đề của LaMorte được cho là sẽ theo chân 
một con chuột tên là Steamboat Willie khi hắn hành hạ và khủng bố nhóm 
hành khách qua phà
                                          | 
                            
                    
            
    
Trong khi bản quyền của Disney đối với các phiên bản gốc của Chuột 
Mickey và Minnie hết hạn vào lúc nửa đêm giao thừa, các phiên bản hiện 
đại và quen thuộc hơn của Mickey và Minnie vẫn được bảo vệ. Trong một 
thông cáo báo chí, người phát ngôn của Disney cho biết các phiên bản 
hiện đại của Chuột Mickey sẽ “không bị ảnh hưởng” do bản quyền của 
Steamboat Willie
 hết hạn và công ty sẽ luôn cảnh giác về việc sử dụng trái phép Chuột 
Mickey khi giờ đây nhân vật gốc đã thuộc vào phạm vi công cộng. 
“Tất
 nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền của mình trong các phiên bản 
hiện đại hơn của Chuột Mickey và các tác phẩm khác vẫn có bản quyền và 
chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng tránh nhầm lẫn do những sự sử
 dụng trái phép Mickey và các nhân vật mang tính biểu tượng khác của 
chúng tôi,” tuyên bố viết.

    
        
            
                | 
                     Năm 2022, Winnie-the-Pooh của A.A Milne được đưa vào phạm vi công cộng; năm sau chứng kiến sự ra mắt của bộ phim kinh dị Winnie the Pooh: Blood and Honey, bộ phim đã biến chú gấu không mặc quần, khoái mật ong thành một kẻ sát nhân quái đản
                                          | 
                            
                    
            
    
Tất nhiên, Chuột Mickey của 
Steamboat Willie không phải là nhân
 vật trẻ em được yêu thích đầu tiên bị làm thành kinh dị khi thuộc phạm 
vi công cộng. Năm 2022, Winnie-the-Pooh của A.A Milne được đưa vào phạm 
vi công cộng; năm sau chứng kiến sự ra mắt của bộ phim kinh dị 
Winnie the Pooh: Blood and Honey, bộ phim đã biến chú gấu không mặc quần, khoái mật ong thành một kẻ sát nhân quái đản. 
LaMorte cũng không lạ gì với việc chuyển thể IP quen thuộc, từng đạo diễn 
The Mean One năm 2022 — bộ phim kinh dị nhại lại 
The Grinch
 đã thu về khoảng 1 triệu đôla trên toàn thế giới. (Không, Grinch không 
thuộc phạm vi công cộng, nhưng LaMorte cho biết anh có thể tránh vi phạm
 luật bản quyền nhờ lý do nhại lại.)

    
        
            
                | 
                     LaMorte từng đạo diễn The Mean One năm 2022 — bộ phim kinh dị nhại lại The Grinch
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          | 
                            
                    
            
    
LaMorte nói với 
Variety rằng anh và nhóm của mình đang làm việc
 với luật sư để đảm bảo họ không vi phạm bản quyền của Disney khi thực 
hiện bộ phim hài kinh dị 
Steamboat Willie của họ. “Chúng tôi đang chờ 
thẩm định để đảm bảo không có thắc mắc hay nhầm lẫn nào về những gì 
chúng tôi đang làm,” anh nói, bao gồm việc đề cập đến nhân vật độc quyền
 là Steamboat Willie chứ không phải Chuột Mickey. “Đây là phiên bản của 
chúng tôi về một nhân vật thuộc phạm vi công cộng. Đó là một chuyến đi 
hồi hộp đáng sợ với trái tim và sự hài hước, dựa trên nhân vật mà mọi 
người đều biết.”
Anh không phải là người duy nhất cố gắng tận dụng IP mới của Disney. Ngay sau khi 
Steamboat Willie thuộc phạm vi công cộng, trailer của một bộ phim sát nhân khác có tựa 
Mickey’s Mouse Trap, kể về một kẻ giết người đeo mặt nạ Chuột Mickey, cũng được phát hành. Và một trò chơi kinh dị lấy cảm hứng từ 
Steamboat Willie, 
Infestation 88, cũng đã được công bố.

    
        
            
                | 
                     Ngay sau khi Steamboat Willie thuộc phạm vi công cộng, trailer của một bộ phim sát nhân khác có tựa Mickey’s Mouse Trap, kể về một kẻ giết người đeo mặt nạ Chuột Mickey, cũng được phát hành
                                          | 
                            
                    
            
    
 
Chính thức — 2024 là năm Chuột Mickey chính thức biến chất.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair