Thế giới ngầm đen tối của thị trường mua bán phi pháp nội tạng người là tâm điểm của The Traffickers, chứng kiến sự trở lại màn ảnh rộng của diễn viên kỳ cựu Im Chang Jung trong vai diễn phim hình sự căng thẳng đầu tiên của anh.
        
            
            
Im Chang Jung trở lại màn ảnh rộng, vào vai đầu sỏ một tổ chức buôn bán nội tạng người 
trên tàu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong The Traffickers [Ảnh: Time Story]
Tác phẩm ly kỳ về tội phạm này dựa trên những sự kiện có thật mà đạo 
diễn Kim Hong Seon nghiên cứu sau khi thấy một mẩu tin vài năm trước về 
một cặp vợ chồng son người Hàn Quốc đi du lịch qua Trung Quốc, để rồi 
thấy mình vướng vào việc mua bán nội tạng phi pháp.
Không lâu sau
 khi bắt gặp tin đó, Kim Hong Seon cho biết ông lại thấy một bài báo về 
chuyện một luật sư, học giả, và bác sĩ thảo luận về chủ đề này.
“Góc
 nhìn của vị học giả là, ‘Làm sao nội tạng người có thể đem ra mua 
bán?”, vị luật sư nói, ‘Cả hai bên đều có lý riêng,’ còn vị bác sĩ cho 
rằng, ‘Thậm chí khi có ai mua nội tạng người, thì có thể họ cần làm thế 
để cứu người thân hay bạn bè,’” đạo diễn Kim cho biết trong một cuộc họp
 báo về bộ phim.
Đạo diễn Kim nói đã nghiên cứu để làm phim bằng 
cách liên hệ những người mua bán trái phép này thông qua các mẩu quảng 
cáo nhỏ dán trên buồng vệ sinh, xem phim tài liệu truyền hình và nói 
chuyện với các bác sĩ giải phẫu cũng như giáo sư.
“Nhân vật nào tốt, nhân vật nào xấu? Tôi nghĩ câu trả lời sẽ khác với mỗi khán giả,” ông nói.
“Không có câu trả lời cho việc mua bán nội tạng người là đúng hay sai. Nên tôi cố tình để ngỏ phần kết của phim.”

Đôi vợ chồng trẻ do Choi Daniel (phải) và Jung Ji Yoon (trái) thể hiện trong phim
Bộ phim bắt đầu khi Sang Ho (Choi Daniel thủ vai) và Chae Hee (Jung Ji 
Yoon thủ vai) lên tàu đến Trung Quốc. Khi chiếc tàu ra đến hải phận quốc
 tế giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, Chae Hee đột nhiên mất tích. Tiếp theo 
đó, hành khách trên tàu bị Yeong Gyu, đầu sỏ một tổ chức buôn bán nội 
tạng, và bác sĩ giải phẫu do Oh Dal Soo thủ vai truy đuổi. Im Chang 
Jung, trước nay nổi danh qua các vai diễn trong phim hài, cho biết anh 
cảm kích khi cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện phạm vi diễn xuất của 
mình.
“Tính đến giờ phút này, tôi chỉ thủ vai các nhân vật hài 
hước và tôi rất vui khi lần này được vào vai nghiêm túc trong phim,” Im 
Chang Jung nói.
“Tôi thích xem phim hình sự và luôn nghĩ rằng 
ngày nào đó chắc chắc mình sẽ có cơ hội thủ vai dạng này… và tôi cứ chờ 
đợi. Xét theo mặt đó, đạo diễn Kim Hong Seon giống như đấng cứu thế của 
tôi.”
Nói về việc vào vai nạn nhân, Jung Ji Yoon nói rằng dù nhân
 vật này “quá thụ động” và rất khác cô ngoài đời thật, cô vẫn muốn vào 
vai vì bộ phim được viết kịch bản rất tốt và các nhân vật dễ khiến người
 ta liên tưởng.

Một cảnh trong phim
“Bộ phim không dựa trên một khoảnh khắc tang thương ngắn ngủi; có cả một
 câu chuyện. Câu chuyện đó tạo cảm giác như có thể xảy đến với ai đó 
sống cạnh nhà, và tôi thấy đồng cảm. Nên tôi tìm thấy dũng khí vào vai 
này,” cô nói.
Đạo diễn cho biết có một cảnh ái ân Oh Dal Soo đóng bị cắt ra khỏi phim trong lúc biên tập.
“Oh
 Dal Soo quay một cảnh ân ái rất khó trong phim, nhưng vì tôi đánh giá 
sai, mà để lộ nhiều chỗ nhạy cảm quá. Chúng tôi không lo về thời lượng 
mà lo về đánh giá độ tuổi cho phim,” đạo diễn Kim cho biết.
“Tôi 
không thấy tiếc chút nào khi cảnh thân mật bị cắt. Tôi không phải là 
người thích gây chú ý. Nhưng đúng là tôi thấy rất khó quay cảnh đó,” Oh 
Dal Soo nói.
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên 
Facebook của chúng tôi