Đạo diễn Lee, từng chỉ đạo một số phim cổ trang thành công như 
Once Upon a Time in a Battlefield (2003) và 
King and the Clown
 (2005), thu hút 12 triệu lượt xem, lại một lần nữa đào sâu vào triều 
đại Joseon (1392-1910) để khám phá bi kịch gia đình của Vua Yeongjo 
(1694-1776) và con trai Thái tử Sado.

Áp phích phim
Vua Yeongjo (Song Kang Ho), vị vua tại vị lâu nhất trong các vua Joseon,
 được ngợi ca vì dẫn dắt đất nước đến một trong những thời kỳ thịnh 
vượng nhất, nhưng ông cũng có những phức cảm riêng khi là con của nàng 
hầu, tầng lớp thấp nhất trong xã hội.
Để biện bạch cho sự chính 
thống của mình, ông luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong chuyện học hành và 
cư xử. Tuy nhiên, khi con trai ông (Yoo Ah In) không theo được kỳ vọng 
cao của ông mà lại quan tâm tới võ thuật và hội họa, Yeongjo bắt đầu 
ngược đãi anh.
Không dàn xếp được sau những nỗi thất vọng rồi 
tuyệt vọng lặp đi lặp lại, Vua Yeongjo nhốt con trai mình vào một thùng 
gạo gỗ cho đến khi bỏ mạng. Sado thực ra là cái tên được đời sau gọi 
Hoàng thái tử sau khi qua đời.

Song Kang Ho, phải, trong vai Vua Yeongjo và Yoo Ah In trong vai Thái tử Sado
"Cốt chuyện chính xoay quanh Thái tử Sado, nhưng phần còn lại tôi nói về
 mối quan hệ cha-con," đạo diễn Lee nói trong cuộc họp báo hôm mùng 3/9 ở
 Seoul. "Có người nào trên thế giới này mà không có cha. Mối quan hệ ấy 
đã gây ra không biết bao nhiều xung đột, và mọi người nỗ lực giải quyết 
vấn đề ngay từ đầu. Nếu vấn đề trở thành một ngọn núi không thể vượt qua
 thì nó sẽ thành một bi kịch."
Mất tám ngày Sado mới bỏ mạng 
trong thùng gạo, và đạo diễn Lee phơi bày thẳng thắn từng ngày một theo 
thứ tự thời gian, nhưng chèn vào những ký ức của Sado lúc trẻ.
Sau
 khi Sado chết, bộ phim nhảy thẳng tới Vua Jeongjo, con trai của Sado, 
ca oán cái chết của cha. Mặc dầu bộ phim bao gồm một khoảng thời gian 
kéo dài tới nửa thế kỷ, đạo diễn Lee khéo léo lồng ghép những cảnh từ 
những khoảng thời gian khác nhau để kể câu chuyện đau lòng của một gia 
đình hoàng gia.
"Để kể được hiệu quả câu chuyện dài tới 56 năm, 
tôi phải dựng ra những đoạn hồi tưởng. Tôi cũng khá lo lắng rằng đi tới 
trở lui sẽ làm người xem thấy bối rối, nhưng tôi đã cố để làm nó mạch 
lạc nhất có thể," đạo diễn chia sẻ.

Diễn viên gạo cội Song Kang Ho, trở lại màn ảnh rộng sau 
The Attorney, bộ phim thành công lớn năm 2013 với 11,4 triệu lượt vé, cho rằng điểm mạnh nhất trong bộ phim mới là "bám chặt truyền thống."
"Chúng
 ta đã thấy nhiều bộ phim cổ trang rất phong cách và độc đáo. Tuy nhiên,
 bộ phim bao gồm tất cả nhưng vẫn giữ mục đích gốc là kể câu chuyện 
Yeongjo và Sado. Trong diễn xuất của tôi, tôi cũng sử dụng hết các kỹ 
thuật nhưng lại vẫn diễn hết sức đơn giản," anh chia sẻ.
Nữ diễn 
viên Moon Geun Young cũng xuất hiện trên màn bạc sau 10 năm trong vai 
một nhân vật lịch sử lừng danh khác, Phu nhân Hyegyeong, vợ của Thái tử 
Sado.
"Tôi nghiệm được rằng nhân vật của tôi là một người nhiều 
bộ mặt và cũng có trắc trở khi vừa là vợ của Sado vừa là Thái tử phi," 
cô cho biết.

Moon Geun Young trong vai Thái tử phi
"Tôi tiếp cận nhân vật với tư cách một trong những người ảnh hưởng để dẫn tới việc Sado có kết cục như vậy," cô bổ sung.
Bộ
 phim đã ra rạp ở Hàn Quốc, được Viện Điện ảnh Hàn Quốc chọn là ứng cử 
viên dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc Giải thưởng 
Viện Hàn lâm năm 2016.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily