Khi xây dựng vũ trụ DC mới, nhà làm phim giải thích lý do ông bắt đầu với một Người Thép rệu rã.
        
            
            
Đây là cái nhìn đầu tiên đầy bất ngờ về siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới — gục ngã và chảy máu trên tuyết.

Trailer dầu tiên của phim 
Superman mới từ nhà biên kịch kiêm đạo diễn 
Guardians of the Galaxy
 James Gunn, mở đầu với Người Thép của David Corenswet lao xuống như một
 thiên thạch vào vùng đất đá băng giá, gần như không thể cử động. Anh 
chỉ có thể gắng gượng cầu cứu bằng một tiếng huýt sáo yếu ớt. Giống như 
người bạn tốt nhất của con người, bạn tốt nhất của Siêu Nhân cũng là một
 chú chó.
Chúng ta biết đây không phải là đoạn cuối hành trình 
của Siêu Nhân bởi đây chỉ là khởi đầu. Gunn và nhà sản xuất Peter Safran
 hiện là đồng chủ tịch kiêm giám đốc điều hành DC Studios, và cách tiếp 
cận 
Superman của họ (dự kiến ra mắt ngày 11 tháng 7 năm 2025), 
giới thiệu loạt phim mới dựa trên vũ trụ truyện tranh DC. Như trailer 
mới cho thấy, Gunn nói, phim bắt đầu với hình ảnh Siêu Nhân trong tình 
trạng rơi tự do đúng nghĩa.

    
        
            
                | Bạn tốt nhất của Siêu Nhân cũng là một chú chó
                     | 
                    
            
    
“Phim này, suy cho cùng, không phải về sức mạnh,” Gunn nói. “Phim này, 
hiểu rộng hơn, nói về một con người đang vật lộn với cuộc sống thường 
ngày. Và chúng ta thấy khía cạnh khác của anh ngay từ đầu. Tôi nghĩ đó 
là điểm thú vị để bắt đầu trailer — và bộ phim, nói thẳng thắn đấy.”
Bạn bốn chân đến cứu người hùng là Siêu Khuyển Krypto, lần đầu xuất hiện trong 
Adventure Comics #210
 tháng 3 năm 1955. Nhưng ngay cả mối quan hệ này cũng có phát triển mới 
trong bộ phim sắp tới. “Mối quan hệ của anh với Krypto… phức tạp,” Gunn 
chia sẻ trong buổi giới thiệu đoạn phim tại Warner Bros. “Đó không phải 
là chú chó tốt nhất đâu. Còn nhiều điều về Krypto mà bạn chưa thấy trong
 trailer này.”

    
        
            
                | Anh ấy là người ngoài hành tinh có sức mạnh siêu phàm, không muốn trẻ em sợ mình
                     | 
                    
            
    
Ngay cả việc đưa vào một nhân vật trái thông lệ như vậy cũng là tín hiệu
 cho khán giả rằng chuỗi phim mới đang có cách tiếp cận mở rộng và toàn 
diện đối với di sản truyện tranh của nhân vật này. “Tôi nghĩ đó là một 
cách để nói, vâng, chúng tôi đang nắm bắt tất cả các huyền thoại về Siêu
 Nhân,” Gunn nói, muốn đảm bảo mọi người biết rằng đây không đơn thuần 
là một dự án độc lập khác.
“Các bộ phim siêu anh hùng có một cách
 xử lý những nhân vật này và nói: ‘Được rồi, đúng rồi, là Người Dơi, 
không phải dạng vừa đâu…’ hoặc ‘Đúng là Siêu Nhân, nhưng không phải như 
mấy Siêu Nhân khác đâu,’” Gunn nói. “Nhưng trong [phim của] chúng tôi, 
anh sống trong một thế giới có những siêu anh hùng. Anh ấy có bạn bè là 
các siêu anh hùng khác. Anh ấy cũng có những người không ưa cũng là siêu
 anh hùng.”

    
        
            
                | Nathan Fillion trong vai một Green Lantern tên là Guy Gardner
                     | 
                    
            
    
Trailer còn có sự góp mặt của Isabela Merced trong vai Hawkgirl, Edi 
Gathegi trong vai Mister Terrific và Nathan Fillion, một Green Lantern 
(không phải Green Lantern ta biết) tên là Guy Gardner, tự hào có mái tóc
 cắt bát úp tệ nhất thiên hà. (
Vanity Fair đã đưa tin về việc tuyển diễn viên khi phim vẫn còn được gọi là 
Superman: Legacy.)
Gunn
 nói rằng Siêu Nhân của Corenswet đứng vững trong thế giới này nhờ sự 
tận tâm và lòng chính trực, mặc dù xung quanh anh có những siêu sinh vật
 khác. “Anh có một chú chó biết bay, một pháo đài khổng lồ trồi lên từ 
mặt đất. Anh chiến đấu với quái vật khổng lồ. Anh có nhiều thứ mà chúng 
ta yêu thích từ truyện tranh và thần thoại Siêu Nhân chưa được thấy 
nhiều trên các phim,” nhà làm phim cho biết.

    
        
            
                | Rachel Brosnahan trong vai Lois Lane
                     | 
                    
            
    
Gunn đưa ra nhận xét này trong một buổi họp báo, cũng có sự tham gia của
 Corenswet và hai diễn viên chính khác trong phim: Rachel Brosnahan, 
trong vai Lois Lane và Nicholas Hoult, đã cạo đầu để vào vai phản diện 
Lex Luthor. Nhà báo Erik Davis của Fandango và Rotten Tomatoes điều hành
 phần hỏi đáp.
Siêu Nhân, tất nhiên, luôn vui vẻ, mạnh mẽ một 
cách vô lý và quyến rũ một cách tự nhiên, nhưng để giữ danh tính bí mật,
 Clark Kent phải nhút nhát và vụng về hơn. Dù vậy, anh vẫn mang vóc dáng
 siêu anh hùng, vì thế Corenswet giải thích cách tiếp cận khác biệt của 
mình khi thể hiện nhân thân này: “Đặc biệt với Clark, tôi hơi ăn cắp vài
 điều từ anh rể mình, người cao 2 mét nặng 122kg và có giọng trầm nhất —
 và luôn kềnh càng. Và luôn cố gắng không như vậy,” nam diễn viên nói.

    
        
            
                | Siêu Nhân, tất nhiên, luôn vui vẻ, mạnh mẽ một cách vô lý và quyến 
rũ một cách tự nhiên, nhưng để giữ danh tính bí mật, Clark Kent phải 
nhút nhát và vụng về hơn
                     | 
                    
            
    
Gunn cho biết Corenswet, nổi tiếng với 
Hollywood và 
The Politician
 của Ryan Murphy, đã giúp định hình phiên bản Siêu Nhân mới này theo 
nhiều cách, bao gồm khi người ta đặt ra cách tiếp cận đối với trang phục
 biểu tượng của anh. “Tôi không muốn trông như một chiếc áo thun ướt. 
Tôi không muốn thêm cơ bắp giả vào. Tôi cũng không muốn những múi bụng 
được vẽ kiểu phun sơn trên đó. Đây thực sự là một quá trình phát triển 
kéo dài,” Gunn nói.
“Đứng trong phòng với tôi, bạn và Judianna [Makovsky], nhà thiết kế trang phục, mà tôi đã làm việc cùng từ thời 
Guardians 2,
 và thật là sặc sỡ,” Gunn nói tiếp. “Tôi đã nghĩ, ‘Trời, mình không biết
 nữa.’ Và David nói, ‘Đúng vậy — anh ấy là người ngoài hành tinh có sức 
mạnh siêu phàm, không muốn trẻ em sợ mình.’ Và điều đó khiến tôi xúc 
động. Đó chính là bản chất anh ấy, và đó là nguồn cảm hứng cho bộ trang 
phục này.… Mắt anh phát tia sáng đỏ. Anh có thể thổi bay mọi thứ. Anh 
không muốn làm bọn trẻ sợ hãi.”

    
        
            
                | Lois Lane của Brosnahan có nhiều khoảnh khắc ôm hôn nồng cháy với Siêu Nhân
                     | 
                    
            
    
Trailer mới hé lộ Lois Lane của Brosnahan có nhiều khoảnh khắc ôm hôn 
nồng cháy với Siêu Nhân, và diễn viên giải thích cách tiếp cận nhân vật 
của riêng cô khi vào vai nhà báo không biết mệt mỏi của tòa soạn 
Daily Planet.
“Lois
 chắc chắn không phải lúc nào cũng duyên dáng nhất trong việc theo đuổi 
sự thật và những điều cô quan tâm,” Brosnahan nói. “Tôi nghĩ rằng thường
 thì với những nhân vật thế này, điều làm nên sức mạnh lớn nhất của họ 
cũng có thể chính là điều làm họ gục ngã. Tôi thấy sự kiên cường của cô 
là cái thực sự truyền cảm hứng. Phẩm chất tìm kiếm mọi ngóc ngách và đặt
 ra vô số câu hỏi là một trong những điều khiến cô ấy trở thành một siêu
 anh hùng đời thường, tôi cho là vậy. Đôi khi điều này khiến cô không 
thể sống trọn vẹn trong hiện tại và có thể tạo ra bức tường ngăn không 
cho những thứ yếu đuối hơn chạm vào cô.”

    
        
            
                | Nicholas Hoult trong vai Lex Luther
                     | 
                    
            
    
Kẻ xấu cũng đã có cơ hội lên tiếng. Cốt truyện của bộ phim chưa được 
tiết lộ, nhưng Hoult hứa rằng Lex Luthor không phải là gã điên thông 
thường. “Với Lex, rõ ràng là, hắn ta thông minh và tàn nhẫn và phải hơn 
Siêu Nhân ở một số cấp độ nhất định vì hắn không thể sánh được với Siêu 
Nhân ở những cấp độ khác,” Hoult nói. “Nhưng cũng có điều gì đó về nhân 
vật này, hy vọng là theo quan điểm của tôi, mặc dù bạn có thể không đồng
 ý với cách làm của hắn, nhưng bạn có thể hiểu được hắn ở cấp độ xuất 
thân và tại sao hệ tư tưởng mà hắn thúc đẩy không chừng lại tốt hơn cho 
nhân loại.”
Trailer có rất ít lời thoại ngoại trừ việc Siêu Nhân 
thì thầm gọi Krypto và nói, “Đưa tôi về nhà.” Nhạc nền cho cảnh phim này
 là một bản nhạc mới dựa trên nhạc phim kinh điển của John Williams từ 
các phim của Christopher Reeve.

    
        
            
                | Cốt truyện của bộ phim chưa được tiết lộ, nhưng Hoult hứa rằng Lex Luthor không phải là gã điên thông thường
                     | 
                    
            
    
Nhà soạn nhạc phim Siêu Nhân, John Murphy (
Kick-Ass, 
The Suicide Squad) đã tạo ra một phiên bản guitar điện của phần nhạc hiệu cho phim mới. Gợi nhớ đến phiên bản mang tính biểu tượng 
Star-Spangled Banner
 của Jimi Hendrix, gắn liền với truyền thống của người hùng là đấu tranh
 cho “sự thật, công lý và lối sống Mỹ” — mặc dù vô tình. “Đến bây giờ 
tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng khi bạn nói ra thì thấy có lý,” 
Gunn nói.
Cả thế giới đều yêu mến Superman, dĩ nhiên, nhưng ý 
niệm rằng người hùng này là biểu tượng của sức mạnh Mỹ cũng nằm trong 
suy nghĩ của nhà làm phim. “Tôi nghĩ đó chính là điều mà câu nói ‘Đưa 
tôi về nhà’ muốn truyền tải,” Gunn nói. “Chúng ta bắt đầu với hình ảnh 
một Siêu Nhân có phần rệu rã, và tôi nghĩ đó chính là hình ảnh của nước 
Mỹ. Tôi tin vào sự tốt đẹp của con người. Tôi tin rằng hầu hết mọi người
 ở đất nước này, bất kể niềm tin hệ tư tưởng hay chính trị, đều đang cố 
gắng hết sức để vượt qua và trở thành người tốt, dù điều đó phía bên kia
 thấy thế nào — dù phía bên kia là ai đi chăng nữa.”

    
        
            
                | Bạn bốn chân đến cứu người hùng là Siêu Khuyển Krypto
                     | 
                    
            
    
        
“Tôi nghĩ phim này nói về điều đó. Nói về lòng tốt cơ bản của con 
người,” Gunn nói thêm. “Có thể người ta không thấy vậy là ngầu, và có 
thể xem là lòng tốt đang bị bao vây khi một số giọng nói u ám hơn lại 
lớn tiếng hơn.”
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair
