Tin tức

Lướt xem các hộp quà mùa phim cuối năm của Hollywood

28/11/2012

Mùa tặng quà đã đến. Dù bạn sẵn sàng hay chưa.

Chắc chắn là lúc này tâm trí bạn đã đủ sẵn sàng, lo lắng cho cái danh sách mua sắm của mình. Nhưng với việc các đề cử Oscar đến ngày 10 tháng giêng năm tới mới được công bố, hơn bao giờ hết Hollywood cần bắt đầu mùa tặng quà sớm.

Thế nên, Hollywood có vô khối phim để tung ra ngay lúc này -- hàng tá phim hòng lấy giải Oscar, tất cả hy vọng được khen ngợi và bàn tán cùng khắp. Một vài con én sớm -- Flight, Lincoln -- đã ra rạp rồi. Còn hàng tá phim nữa sẽ có mặt vào tháng sau.

Bên cạnh những phim tung ra nhắm đến tượng vàng Oscar, cũng có những phim chỉ nhắm đến tiền của bạn thôi -- phim hài gia đình, phim ly kỳ nghẹt thở với Tom Cruise chạy đâu đó rất nhanh, tất cả hy vọng thu bộn tiền vé, nếu không nhất thiết phải có giải thưởng.

Thật là một mớ hổ lốn, đủ loại từ những gói quà khủng đến những món tí hon. Nhưng tất cả những món quà được cho đi một cách tự nguyện này có một điểm chung -- chúng nhắm đến một đối tượng khán giả cụ thể và được bao gói lộng lẫy nhất, xinh xắn nhất bằng các chiêu thức tiếp thị mà tiền có thể mua được.

Vậy làm sao có thể nói bất ngờ là dành cho ai? Liệu có những thứ mà bạn muốn không? Hay toàn là những màn hiệu ứng đặc biệt và những ngôi sao lấp lánh chỉ để che giấu một nồi lẩu điện ảnh?

Nào, hãy chọn quà thử lắc nghe xem. Hay là để chúng tôi làm giúp bạn nhé!

30 tháng 11

Killing Them Softly

Dành cho ai?: 'Fan' phim tội phạm rắn và hành động có tính thẩm mỹ.

Gói quà gì?: Truyện của George V. Higgins, với Brad Pitt làm người thi hành luật pháp tìm kiếm những kẻ đần độn nào dám làm đảo lộn nền kinh tế ngầm của bọn cờ bạc. James Gandolfini và Ray Liotta đế thêm sự đáng sợ.

Bên trong có gì?: Bạo lực mỉa mai, do Andrew Dominik đạo diễn thông minh.

7 tháng 12

Hyde Park on Hudson

Dành cho ai?: Những tay am hiểu lịch sử, khán giả của King's Speech.

Gói quà gì?: Tình ái, nội bộ và ngoại giao. Bill Murray trong vai Franklin D. Roosevelt đón tiếp Vua George VI và Hoàng hậu Elizabeth tại một buổi dã ngoại ở New York -- trong khi tung hứng nhiều mối tình khác nhau.

Bên trong có gì?: Diễn xuất đáng yêu của Laura Linney trong vai một người tình của Roosevelt.

Lay the Favorite

Dành cho ai?: Những con bạc khát nước và tham vọng.

Gói quà gì?: Rebecca Hall là một vũ nữ thoát y tham vọng cặp với con bạc Bruce Willis, chọc ngoáy người vợ cũ Catherine Zeta-Jones, giở thủ đoạn và rơi vào bể khổ.

Bên trong có gì?: Đạo diễn Stephen Frears (The Grifters) là một tín hiệu hay.

Playing for Keeps

Dành cho ai?: Những bà má tò tò theo con trong những sự kiện thể thao, những người nghiện phim lãng mạn hài.

Gói quà gì?: Gerard Butler trong vai một vận động viên hết thời bắt đầu việc huấn luyện đội tuyển trẻ con -- và phát hiện ra rất nhiều quý bà thành thị xem việc ghi điểm với anh là mục tiêu cá nhân.

Bên trong có gì?: Một món quà mơ hồ, nhờ sức hấp dẫn điệu đà của Butler.

14 tháng 12

The Hobbit: An Unexpected Journey

Dành cho ai?: Hàng triệu người hâm mộ xứ sở Trung Địa.

Gói quà gì?: Một tiền truyện của Chúa tể những chiếc nhẫn, với một Bilbo Baggins trẻ trung, mạo hiểm bắt đầu một cuộc truy lùng cùng với những người sớm trở thành bạn cũ. Có bản 3D. Có bản IMAX. Vậy thì, bạn đặt vé chưa?

Bên trong có gì?: Nửa cuốn sách, nhồi nhét trong hai giờ rưỡi.

Stand Up Guys

Dành cho ai?: Khán giả phim kinh điển.

Gói quà gì?: Các ông già gàn dở Al Pacino, Christopher Walken và Alan Arkin là ba tay gangster già (và những diễn viên huyền thoại) hợp lại vì một cuộc chiến đấu cuối cùng.

Bên trong có gì?: Hài, hành động, lời thoại chập choạng.

19 tháng 12

Amour

Dành cho ai?: Người hâm mộ phim nghiêm túc tìm kiếm một trận khóc ngon lành.

Gói quà gì?: Jean-Louis Trintignant và Emmanuelle Riva là một đôi uyên ương thượng lưu, có tuổi, người Paris. Sau đó sức khỏe của bà suy sụp và ông trở thành người chăm sóc bà toàn thời gian.

Bên trong có gì?: Một phim tâm lý xuất sắc của Michel Haneke.

The Guilt Trip

Dành cho ai?: Mẹ và con trai.

Gói quà gì?: Bà má hay xía chuyện Barbra Streisand và cậu con cưng Seth Rogen cùng đi du lịch xuyên quốc gia bằng xe. Liệu họ có đến đích trước, hay là kế hoạch của họ kết thúc?

Bên trong có gì?: Không có gì bất ngờ, nhưng có thể có một vài tiếng cười giản đơn.

Zero Dark Thirty

Dành cho ai?: Dân lính tráng, những người hâm mộ phim phiêu lưu mạo hiểm có thật.

Gói quà gì?: Êkíp từng làm The Hurt Locker kể câu chuyện về cuộc truy bắt Osama bin Laden, tập trung vào công tác chuẩn bị, hoạt động tình báo của CIA và cuộc đột kích chung cuộc đầy quả cảm của lực lượng biệt kích Mỹ (Navy SEAL).

Bên trong có gì?: Kathryn Bigelow đạo diễn, một phim ly kỳ căng thẳng tột độ.

Quà dự trữ: Pixar tái ra mắt Monsters Inc. ở định dạng 3D.

21 tháng 12

The Impossible

Dành cho ai?: Những người sống sót.

Gói quà gì?: Câu chuyện về trận sóng thần năm 2004, qua cái nhìn của cặp cha mẹ Naomi Watts và Ewan McGregor đang đi nghỉ mát, buộc phải chiến đấu vì sự sống còn của bản thân và các con.

Bên trong có gì?: Một phim tâm lý hết sức gần gũi đối với một số người, sau thảm họa.

Jack Reacher

Dành cho ai?: Đội quân hâm mộ phim hành động.

Gói quà gì?: Tom Cruise là một điều tra viên độc lập, tìm cách giải oan cho một người bạn bị kết tội giết người. Hãy để cho những cú đấm, rượt đuổi bằng xe hơi, chạy bộ và những cái cười nghiến hàm bắt đầu nào!

Bên trong có gì?: Một xuất phẩm có Cruise lúc nào cũng hấp dẫn, nhưng đạo diễn phim này thì không vững.

Not Fade Away

Dành cho ai?: Thế hệ "bùng nổ trẻ em" (baby boomers), những tay chơi nhạc rock kinh điển, dân bản địa New Jersey.

Gói quà gì?: Dự án đầu tiên hậu Sopranos của David Chase? Một New Jersey giữa thập thiên 1960 được tái tạo chính xác đầy ắp ban nhạc trong garage và xung đột khoảng cách thế hệ. (Và vâng, Gandolfini xuất hiện, nữa.)

Bên trong có gì?: Hoài niệm chậm rãi lặng lẽ với nhạc nền "giết người".

On the Road

Dành cho ai?: Người hoài cổ, dân du mục mới.

Gói quà gì?: Kristen Stewart, Sam Riley và Garrett Hedlund đóng trong phim của Walter Salles kể câu chuyện định hình thời đại về khát vọng đi đó đi đây trẻ trung của Jack Kerouac.

Bên trong có gì?: Êkíp tuyệt vời, nhưng liệu phim này có kết nối được với thế hệ mới bây giờ không?

This Is 40

Dành cho ai?: Những cặp đôi biết tự cười mình, một cách đau thương.

Gói quà gì?: Một phim hài mới của Judd Apatow, với Paul Rudd và Leslie Mann quay lại làm cặp đôi châm chích của Knocked Up, giờ đối mặt với tuổi trung niên đang từ từ tiến đến và những thách thức mới.

Bên trong có gì?: Diễn xuất tuyệt vời và cảm xúc thật. Thêm những lời đùa tục.

Quà dự trữ: Cirque du Soleil: Worlds Away 3D đưa sức hấp dẫn đến ngay vào lòng bạn.

25 tháng 12

Django Unchained

Dành cho ai?: Người hâm mộ thể loại phim 'blaxploitation',* giới sùng bái đạo diễn Quentin.

Gói quà gì?: Một món gỏi văn hóa đại chúng mới nhất của Tarantino có Jamie Foxx và Christoph Waltz vào vai chính diện, Leonardo DiCaprio làm kẻ phản diện gớm guốc và một bối cảnh một nước Mỹ cục súc trước Nội chiến.

Bên trong có gì?: Hành động quá tay, từ người đã sáng tạo lại cho thể loại này.

Les Miserables

Dành cho ai?: Khán giả nhạc kịch.

Gói quà gì?: Người nghèo rớt mồng tơi, luật pháp bất công, tinh thần khởi nghĩa. Nhưng có hát. Cộng thêm người hùng Hugh Jackman, người ác Russell Crowe, Anne Hathaway bị bỏ rơi -- và tràn trề hy vọng Oscar.

Bên trong có gì?: Dàn diễn viên gây chú ý, nhưng các trailer ban đầu không tạo được dư luận.

Parental Guidance

Dành cho ai?: Các gia đình trông đợi kỳ nghỉ lễ.

Gói quà gì?: Billy Crystal và Bette Midler phải trông nom đám cháu, và tối tăm mặt mũi. Hãy hy vọng họ không lôi chúng đi xem The Guilt Trip.

Bên trong có gì?: Vài nụ cười, và dứt khoát không có bất ngờ.

28 tháng 12

Promised Land

Dành cho ai?: Đám đông chủ trương xanh sạch.

Gói quà gì?: Matt Damon là một gã doanh nhân muốn khởi sự khai thác dầu ở một thị trấn nhỏ, Hal Holbrook là già làng cầm đầu sự chống đối và Gus Van Sant (Milk) đạo diễn.

Bên trong có gì?: Nhiều hơn là chỉ hô khẩu hiệu chính trị, hy vọng thế.

Quartet

Dành cho ai?: Các 'diva', và những người yêu mến họ.

Gói quà gì?: Dustin Hoffman đạo diễn câu chuyện về một nhà dưỡng lão dành cho ca sĩ opera, với những ca sĩ kỳ cựu thứ thiệt, cộng thêm Maggie Smith, Billy Connolly, Pauline Collins và Michael Gambon.

Bên trong có gì?: Nhiều trăm năm của tài năng xuất sắc. Hoan hô!

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


* Blaxploitation: từ kết hợp giữa "black" và "exploitation". "Exploitation" là loại phim khai thác (exploit) sâu vào một chủ đề nhạy cảm nào đó. "Blaxploitation" là thể loại phim khởi đầu ở Mỹ vào đầu những năm 1970, được thực hiện với dàn diễn viên da đen và chủ yếu nhắm vào đối tượng khán giả da đen thành thị. (Wikipedia)

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi