
Cảnh phát biểu của Seo Mun Ju (Jun Ji Hyun) trong phim
|
Bộ phim mở đầu bằng đoạn độc thoại ấn tượng của cựu đại sứ Liên hợp quốc
Seo Mun Ju (Jun Ji Hyun), nói rằng “Tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ,
tôi là đàn ông.” Khi chồng cô, ứng cử viên tổng thống trẻ tuổi đầy lôi
cuốn, đọc bài phát biểu đầy nhiệt huyết, Mun Ju nán lại phía sau trước
khi dần dần xuất hiện từ bên lề.
Tempest không chỉ là
một phim bộ gián điệp ly kỳ. Trong khi hành trình của Mun Ju và mối quan
hệ của cô với tay lính đánh thuê không quốc tịch San Ho (Gang Dong Won)
là cốt lõi của bộ phim, thì sự xuất hiện phong phú của những người phụ
nữ lý tưởng, không biết mệt mỏi luôn thu hút sự chú ý ở mọi ngóc ngách.
Bộ
phim bắt đầu khi Mun Ju từ chức đại sứ trở về Hàn Quốc để ủng hộ chồng
tranh cử tổng thống, nhưng lại phải đối mặt với bi kịch khi một phần tử
cực đoan ám sát ông. Quyết tâm khám phá sự thật đằng sau cái chết của
chồng và theo đuổi nền hòa bình mà ông hằng mơ ước, Mun Ju quyết định tự
mình tranh cử tổng thống.

Hành trình của Mun Ju và mối quan hệ của cô với tay lính đánh thuê không quốc tịch San Ho (Gang Dong Won) là cốt lõi của bộ phim
|
Trong một cảnh phim, cô thoát khỏi một chuyến tàu bị gài bom với sự giúp
đỡ của San Ho, bước vào cuộc mít tinh đông đúc người ủng hộ, tuyên bố:
“Có những người nói tôi không thể làm tổng thống vì tôi là phụ nữ và là
một nhà ngoại giao, không có nền tảng chính trị truyền thống. Một số
người nói tôi thậm chí không nên tranh cử cùng đảng với chồng quá cố của
mình.
“Những người khác nói tôi không đủ tư cách lãnh đạo vì tôi
đã dành phần lớn cuộc đời mình ở nước ngoài. Vậy mà tất cả các bạn đều
tin rằng tôi có thể mang lại thay đổi, hướng tới hòa bình và trở thành
tổng thống của những người yếu thế, những người bị lãng quên và những
người không được lắng nghe.”
Tuyên bố đầy cảm xúc đó đã khuấy động đám đông và đánh dấu bước đi táo bạo của cô vào cuộc chiến chính trị.

Lee Mi Sook vào vai Im Ok Sun, một nhà môi giới quyền lực xảo quyệt
|
Trong khi hầu hết phim bộ truyền hình Hàn Quốc thường chọn nam giới vào
vai tổng thống, người kiến tạo vương quyền hoặc những ngôi sao chính trị
đang lên theo cách phản ánh chính trị ngoài đời thực, thì Tempest lại
có cách tiếp cận khác. Phim giao phó những vai trò này cho phụ nữ, phản
ánh bầu không khí chính trị đang thay đổi.
Trong số đó có bà mẹ
chồng đáng gờm của Mun Ju, Im Ok Sun (Lee Mi Sook), một nhà môi giới
quyền lực xảo quyệt, coi cả con cái mình như những quân cờ trong một ván
cờ chính trị.
Sau khi thất bại trong việc đưa con trai mình lên
làm tổng thống Hàn Quốc, Ok Sun chuyển tham vọng sang Mun Ju. Những mưu
đồ của bà thể hiện tầm nhìn của bộ phim về những nữ tướng quyền lực và
những chiến lược gia hậu trường, ép buộc các lãnh đạo đảng phái ở Hàn
Quốc và khéo léo loại bỏ các mối đe dọa chính trị có thể gây nguy hiểm
cho chiến dịch tranh cử của Mun Ju.

Kim Hae Sook vào vai Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc, Chae Kyung Sin
|
Ok Sun hướng dẫn Mun Ju cách tận dụng hình ảnh của mình, nói rằng: “Công
chúng coi cô như Joan of Arc — người phụ nữ tay không đứng trước họng
súng để bảo vệ chồng. Cô cần phải khiến họ nhìn cô theo cách đó và khiến
họ rơi nước mắt vì cô.”
Bộ phim cũng phá vỡ truyền thống bằng
cách để nhân vật tổng thống đương nhiệm là phụ nữ, Chae Kyung Sin (Kim
Hae Sook). Tổng thống Chae toát lên sự ấm áp và khiêm nhường nhưng cũng
quyết tâm sắt đá - hình mẫu của một chính trị gia chuyên nghiệp. Bà cảnh
báo Mun Ju rằng quyền lực tối cao nằm ở những hành lang toàn cầu, vượt
xa tầm với của Seoul.
Hoàn thiện dàn diễn viên lấy phụ nữ làm
trung tâm là Lee Sang Hee trong vai Yeo Mi Ji, chánh văn phòng của Mun
Ju, người bạn tâm giao đáng tin cậy và người bạn đồng hành kiên định kể
từ những ngày cô ở nước ngoài — một người bạn thực sự sẵn sàng sát cánh
cùng Mun Ju vượt qua mọi hiểm nguy.

Lee Sang Hee trong vai Yeo Mi Ji, chánh văn phòng của Mun Ju
|
Với dàn diễn viên nữ mới mẻ gồm những nhà môi giới quyền lực, những người theo chủ nghĩa lý tưởng và những nhà chiến lược,
Tempest tái hiện bối cảnh chính trị Hàn Quốc trong một kỷ nguyên mới, mang đến một tầm nhìn táo bạo về lãnh đạo.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times