Năm 1997. Bốn người bạn, chuẩn bị bước vào đời sau khi tốt nghiệp trung
học, đang tận hưởng đêm cuối cùng — đến khi họ bất ngờ giết một người.
Điều gì xảy ra sau vụ này, 28 năm sau, tiếp tục đặt ra câu hỏi: Hè năm
ngoái bạn đã làm chuyện gì?

Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.)
|
Đạo diễn kiêm đồng biên kịch Jennifer Kaytin Robinson nắm quyền chỉ đạo
I Know What You Did Last Summer,
phần tiếp theo của hai phim nguyên tác và là phần thứ năm trong chuỗi
phim này. Nhóm thanh thiếu niên mới đang trong tầm ngắm của một kẻ theo
dõi giết người biết được bí mật khủng khiếp của họ — họ đã vô tình giết
người rồi che giấu. Một năm sau, kẻ giết người bí ẩn này ra tay trả thù,
hạ gục từng thiếu niên một. Nhưng chuyện này đã từng xảy ra, và những
người sống sót sau lần cuối cùng một kẻ giết người hàng loạt còn nhởn
nhơ ngoài vòng pháp luật — Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.) và Julie
James (Jennifer Love Hewitt) — đã sẵn sàng đối mặt với điều đã khiến họ
chạy trốn trong gần ba thập kỷ.
“Tất cả bọn họ đều sang chấn,” Prinze Jr. nói với
Entertainment Weekly
về Ray và Julie. “Khi gặp Ray, bạn sẽ thấy sang chấn đó đã định hình
anh ấy như thế nào vào vị trí hiện tại. Anh ấy yêu thị trấn của mình và
không phải ai khác cũng vậy, theo quan điểm của anh, và anh hơi cáu kỉnh
với đời kể từ [Vụ thảm sát Southport năm 1997]. Vì vậy, anh đã trải qua
rất nhiều điều, và tôi không biết liệu anh ấy có giải quyết vấn đề theo
cách mà đàn ông hiện đại giải quyết hay không, bạn hiểu ý tôi chứ? Anh
ấy là chàng trai của những năm 90 giống như tôi, vì vậy tôi nghĩ có lẽ
anh đã kìm nén cảm xúc còn nhiều hơn chúng ta nói đến.”

Julie James (Jennifer Love Hewitt)
|
Sự đời trong công việc cũng không diễn ra theo cách mà Ray mong đợi. “Ray điều hành một quán bar,” ngôi sao
She’s All That
giải thích. “Cái quán là chốn dung thân của anh trong cuộc sống hiện
tại. Anh không phải là ngư dân năng động như anh từng nghĩ mình sẽ trở
thành. Anh đang quản lý và sở hữu một chỗ của riêng mình và cố gắng duy
trì nó.”
Nhưng gượm đã! Chẳng phải Ray và Julie đã chết sao?
Trong cảnh cuối của
I Still Know What You Did Last Summer
năm 1998, chúng ta thấy Julie bị kẻ giết người hàng loạt kéo xuống gầm
giường trong khi Ray đang đánh răng trong phòng tắm, xem ra cũng sắp bị
tấn công.
Robinson đã sẵn sàng giải thích. “Vì vậy, tôi tiếp cận
chuỗi phim này theo kiểu những cảnh cuối trong hai phim đầu tiên không
phải là sự thật,” cô nói với
Entertainment Weekly, “bởi vì
trong phim đầu tiên, cô ấy bị tấn công ở buồng tắm hoa sen, qua cửa
kính, và trong phim thứ hai, cô bị kéo xuống gầm giường. Vì vậy, cả hai
đều còn sống và khỏe mạnh, và điều tôi muốn nói là chúng tôi đã tiếp tục
truyền thống trong bộ phim của mình.”

Kẻ giết người hàng loạt còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
|
Tuy nhiên, những người hâm mộ thực sự chuỗi phim này biết rằng quả thật
có ba người sống sót: Julie, Ray và Karla, do huyền thoại R&B kiêm
diễn viên Brandy Norwood thủ vai. “Tôi cảm thấy mình có thể nói mà không
tiết lộ như này,” Robinson nói. “Chúng tôi tìm ra chuyện gì đã xảy ra
với cô ấy. Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt chuỗi phim, và tôi đến với bộ
phim này với tư cách đó. Tôi chỉ nói có vậy thôi.”
Robinson cũng
tiếp cận bộ phim thông qua góc nhìn hiện đại hơn, muốn khám phá những
tác động của sang chấn tâm lý. “Tôi đến với bộ phim này ban đầu với mong
muốn đào sâu vào: nếu chuyện như vậy xảy ra với bạn thì bạn sẽ thế nào
và sẽ trở thành người ra sao sau đó?” cô nói. “Thật sự muốn xem cả Ray
và Julie và nói rằng, 'Được rồi, chuyện này đã định hình cả hai người họ
như thế nào và hôm nay họ ra sao?’”
Cô nói thêm, “Tôi nghĩ
Freddie rất đáng yêu, dễ gần và tốt bụng, nhưng khi còn trẻ anh có sự
kiên cường luôn thể hiện trên màn ảnh mà tôi thấy thực sự thú vị. Có bản
lĩnh đàn ông thực sự, thô sơ và tuyệt vời chết được. Sau khi chúng tôi
ngồi xuống ăn sáng lần đầu tiên và nói hết những điều này, tôi đã nghĩ,
‘Ồ, đúng là Ray.’”

“Tôi nghĩ điều mà [Robinson và tôi] mang đến cho Ray trong bộ phim này là sự yếu đuối hơn nhiều,” nam diễn viên chia sẻ
|
Cả Robinson và Prinze Jr. đều muốn trở thành Ray thực sự của ngày hôm
nay, và mối quan hệ riêng của họ (Prinze Jr. gọi Robinson là “người bạn
thân thiết của gia đình” sau khi vợ anh, ngôi sao của nguyên tác
I Know What You Did Last Summer Sarah Michelle Gellar, làm việc với Robinson trong
Do Revenge)
đã xây dựng được sự tin cậy. Nam diễn viên nói tình bạn hiện tại có
nghĩa là anh “có thể đến bất cứ nơi nào cô ấy cần tôi đến và biết làm
vậy là đúng.”
“Tôi nghĩ điều mà [Robinson và tôi] mang đến cho
Ray trong bộ phim này là sự yếu đuối hơn nhiều,” nam diễn viên chia sẻ.
“Khi chuyện trở nên tồi tệ hơn, có thể nói vậy, bạn sẽ thấy các nhân vật
này hấp thụ tất cả những chấn thương từ hai phim đầu tiên, và giờ họ
giống như miếng bọt biển bị vắt kiệt, và bạn sẽ thấy chuyện gì xảy ra.
Và tôi nghĩ mức độ yếu đuối mà chúng tôi có thể đưa vào thực sự chân
thực và tự nhiên. Không có gì gượng ép hay giả tạo.”
Cùng với
Prinze Jr., Hewitt, “cô gái cuối cùng” trong hai phim đầu tiên, cũng trở
lại với vai Julie, người yêu thời trung học của Ray. “Chúng tôi thực sự
không phải làm bất kỳ câu chuyện nền nào,” nam diễn viên nói về việc
kết nối lại với Hewitt, “tất cả đều có trong kịch bản và khán giả sẽ
thấy chính xác họ đang ở đâu và họ đã trải qua những gì.”

Sarah Pidgeon, Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King và Tyriq Withers trong I Know What You Did Last Summer
|
Robinson nói thêm, “Không tiết lộ quá nhiều, cả hai đều vượt qua chấn
thương và trở thành người lớn hoàn toàn, và tôi nghĩ họ có những cách
rất khác nhau để đối phó với những gì đã xảy ra với họ. Vì vậy, chắc
chắn đó là nguồn xung đột chính giữa họ: bạn vượt qua chuyện này như thế
nào? Và bây giờ khi mọi người có nhiều công cụ hơn, bạn có sử dụng tất
cả các công cụ hay không? Bạn có đẩy nó xuống và kìm nén nó và cứ thế mà
bước tiếp không?”
Cuối cùng, Robinson nói rằng bộ phim mới là
“về cả Ray và Julie tìm thấy sự thanh thản thông qua giúp đỡ dàn diễn
viên trẻ hơn trong bộ phim này.” Cô nói thêm, “Tôi nghĩ cả hai đều có
rất nhiều cảm xúc mà họ đã dán băng cứu thương, và những miếng băng cứu
thương đó đã bị dàn diễn viên trẻ hơn của chúng tôi xé toạc, và bộ phim
này chắc chắn là về họ. Mỗi người trong số họ đều có một người trong dàn
diễn viên trẻ hơn kết nối, và họ giúp cả năm đứa trẻ này vượt qua
chuyện này. Và thông qua việc đó, tôi nghĩ họ thực sự có thể khép lại và
giải thoát và có thể tiến tới theo cách mà họ sẽ không bao giờ có được
nếu không trải qua với nhóm trẻ hơn này.”
Dàn diễn viên mới trẻ
hơn đó bao gồm Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Jonah
Hauer-King và Tyriq Withers, tất cả đều rất vui mừng có cơ hội làm việc
với các ngôi sao nguyên tác của chuỗi phim.

Cả Ray và Julie tìm thấy sự thanh thản thông qua giúp đỡ dàn diễn viên trẻ hơn trong bộ phim này
|
“Năng lượng khi cả hai nhóm bọn họ đến phim trường thật điên rồ,”
Robinson nhớ lại. “Rất vui, và cả hai bên đều hết sức kính trọng nhau.
Thực sự là điều tuyệt vời, siêu thực đến khó tin. Có thể thấy những diễn
viên trẻ thực sự quan tâm đến chuỗi phim này, và làm việc với Freddie
và Jen, nhìn họ thật tuyệt.”
I Know What You Did Last Summer dự kiến ra rạp ngày 18 tháng 7 với tựa
Mùa hè kinh hãi.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertaiment Weekly