Giả Linh lẽ ra đang hạnh phúc tột đỉnh. Yolo, nối tiếp bộ phim đình đám Hi, Mom năm 2021 của nữ diễn viên kiêm đạo diễn, vừa thống trị phòng vé Tết Nguyên đán.
        
            
            
Cô là một trong những nhà làm phim thành công và có khả năng kiếm ra 
tiền nhất hiện nay. Cả việc cô chọn giảm 50kg cho vai diễn trong 
Yolo, mặc dù ban đầu gây tranh cãi nhưng phần lớn đã được người hâm mộ ca ngợi.

    
        
            
                | 
                     Giả Linh biểu diễn các động tác đấm bốc cho khán giả tại rạp chiếu phim ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, ngày 15 tháng 2 năm 2024
                                          | 
                            
                    
            
    
Vậy tại sao cô lại khóc? Trong cảnh hậu trường quá trình thực hiện 
Yolo —
 tựa tiếng Anh của phim ý nói “bạn chỉ sống một lần” — Giả Linh đang đi 
trên một hành lang dài thì chợt nhìn thấy mình trong gương và bắt đầu 
rơi nước mắt. Nhớ lại những cảm xúc mâu thuẫn của cô trên trường quay 
trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông nhà nước Tân Hoa xã: 
“Hành lang ấy dài 12 mét, nhưng khi đó tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã mất
 một năm để đi trên con đường đó, hoặc có lẽ là 42 năm.”
Từng là 
một diễn viên hài hình thể chuyên những vai người bạn thân xui xẻo trong
 tình yêu hay chú hề hơi thô, chuyến quảng bá báo chí cho 
Yolo đã
 trở thành kiểu tiệc ra mắt dành cho Giả Linh, đã thon thả và lên cơ để 
đóng vai Lạc Ánh, nhân vật võ sĩ quyền anh cô độc ở trung tâm bộ phim. 
Nhưng sự biến đổi thể chất đáng kinh ngạc của Giả Linh là bề ngoài. Con 
người thật của cô là đây: một nhà làm phim nhạy bén với tiềm năng viết 
lại các quy tắc của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Ngoại trừ 
việc không ai bận tâm để ý cho đến bây giờ.

    
        
            
                | 
                     Lạc Ánh, nhân vật võ sĩ quyền anh cô độc của Yolo trong cảnh phim nhìn thấy bản thân mình trước kia
                                          | 
                            
                    
            
    
Ngay cả trước thành công của 
Hi, Mom, thu được 5,4 tỉ nhân dân 
tệ (750 triệu USD) ở phòng vé và tạm thời đưa cô trở thành đạo diễn nữ 
có doanh thu cao nhất thế giới cho một bộ phim, Giả Linh đã là một trong
 những diễn viên hài nổi tiếng nhất Trung Quốc. Điều đó nói lên rằng, sự
 nổi tiếng của cô không phải là được định sẵn. Sinh ra trong một gia 
đình thuộc tầng lớp lao động ở thành phố nhỏ Tương Dương, miền trung 
Trung Quốc, cô trượt kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia dành cho sinh 
viên nghệ thuật trong lần thử sức đầu tiên trước khi học lại năm cuối 
cấp và thi vào chương trình tướng thanh tại Học viện Hý kịch Trung ương.
Thế
 giới tướng thanh* — một loại hình hoạt kịch truyền thống của Bắc Kinh 
bao gồm hoạt động qua lại của hai người biểu diễn — vừa bị nam giới 
thống trị vừa mang tính thiển cận. Và sau khi tốt nghiệp, cô không thể 
tìm được một công việc ổn định, thay vào đó cô phải kiếm sống bằng nghề 
dẫn chương trình và trợ lý cá nhân trước khi nhận được một vị trí trong 
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Phát thanh Truyền hình Trung Quốc vào năm 2005.

    
        
            
                | 
                     Giả Linh biểu diễn hoạt kịch năm 2019
                                          | 
                            
                    
            
    
Ở đó, trong khi học tập với Phùng Củng, một bậc thầy tướng thanh, sự 
nghiệp của Giả cất cánh. Cô đã thắng giải thưởng tại các cuộc thi do Đài
 Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, đóng vai chính trong một 
chương trình hoạt kịch nổi tiếng ở Bắc Kinh và xuất hiện trong Gala Lễ 
hội Mùa xuân 2010 của CCTV — chương trình truyền hình được xem nhiều 
nhất trong năm. Trong số 10 sinh viên nữ đăng ký tham gia khóa học tướng
 thanh với cô ngày ấy, Giả Linh là người duy nhất vẫn làm việc trong 
ngành hoạt kịch.
Trong khoảng thời gian năm năm, Giả Linh đã từ 
một cái tên vô danh trở thành một cái tên quen thuộc, nhưng lịch trình 
biểu diễn không ngừng nghỉ của cô đã gây tổn hại thể chất. Mặc dù luôn 
có thân hình trung bình, nhưng trong một phỏng vấn gần đây, cô đã nói về
 việc cảm thấy áp lực nặng nề khi phải giảm cân để đáp ứng tốt hơn những
 kỳ vọng của ngành về tài năng nữ trước máy quay. Những chế độ ăn kiêng 
này đã tàn phá cơ thể cô, khiến cô nổi mẩn đỏ và gặp các vấn đề sức khỏe
 nghiêm trọng khác.

    
        
            
                | 
                     Giả Linh (trái) và Qu Ying biểu diễn “nữ thần và tomboy” trong Spring Festival Gala năm 2015 trên CCTV
                                          | 
                            
                    
            
    
Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục ăn kiêng, nhưng áp lực từ nghĩa vụ đóng phim 
và lưu diễn đã khiến cân nặng của cô tăng vọt. Điều xảy ra tiếp theo 
thật bất ngờ: thay vì khiến Giả Linh phải trả giá bằng sự nghiệp, hình 
tượng mới của cô lại khiến cô trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.
Sự
 mũm mĩm và thiếu hấp dẫn giới tính đã mang lại cho cô một sức quyến rũ 
đặc biệt phổ biến. Người hâm mộ cô, những người gọi cô là 
Pistachio —
 nghĩa đen là “quả phúc” trong tiếng Trung — thích nói đùa rằng cô là 
người phụ nữ duy nhất có thể bày tỏ tình yêu của mình với những ngôi sao
 như Lưu Đức Hoa hay Ngôn Thừa Húc mà không khơi dậy sự ghen tị của cộng
 đồng người hâm mộ nổi tiếng ghen tị của họ.

    
        
            
                | 
                     Giả Linh (trái) trong Hi, Mom, bộ phim khám phá mối quan hệ phức tạp giữa mẹ và con gái đã bị ngành công nghiệp do nam giới thống trị coi là may mắn
                                          | 
                            
                    
            
    
Nhưng điều này cũng đã cướp đi tính hài hước của cô. Giả Linh từng tự 
giễu cợt bản thân, và cân nặng của cô là chủ đề của hầu hết mọi trò đùa.
 Điều này kéo dài sang tận sự nghiệp điện ảnh non trẻ của cô, trong đó 
cô độc quyền đóng các vai phụ và hài. Cô nổi tiếng hơn bao giờ hết, ngay
 cả khi — hoặc có lẽ chính bởi vì — không ai coi trọng cô hết.
Đó
 là lý do tại sao, khi cuối cùng cô cũng có cơ hội đóng vai chính trong 
một bộ phim do chính mình thực hiện, người ta vẫn kỳ vọng rất thấp dù cô
 nổi tiếng. Kết quả là bộ phim 
Hi, Mom đã được hưởng lợi từ 
những đánh giá truyền miệng mạnh mẽ trên đường trở thành bộ phim ăn 
khách bất ngờ, thu tiền tỉ tại phòng vé. Tuy nhiên, bộ phim khám phá mối
 quan hệ phức tạp giữa mẹ và con gái ấy đã bị ngành công nghiệp do nam 
giới thống trị coi là may mắn.
Bộ phim mới nhất của cô cũng nhận 
được sự đón nhận lạnh lùng tương tự, với các nhà phê bình phàn nàn rằng 
Giả Linh sử dụng việc giảm cân của cô làm chiêu trò quảng cáo tiếp thị.

    
        
            
                | 
                     Một người phụ nữ chụp ảnh tự sướng trước tấm áp phích bộ phim Yolo ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, ngày 15 tháng 2 năm 2024
                                          | 
                            
                    
            
    
Đó là một trò chơi không thể thắng, luật chơi quen thuộc với bất kỳ phụ 
nữ nào. Tăng cân, và không ai coi trọng bạn. Giảm cân, và bạn chỉ đang 
làm trò để thu hút sự chú ý. Những lời chỉ trích cũng hoàn toàn sai sự 
thật. Giả Linh đã dành ba năm để viết và sửa lại kịch bản cho
 Hi, Mom, viết ra hơn 1 triệu từ để cuối cùng trở thành kịch bản 30.000 từ. Với 
Yolo,
 đầu tiên cô tăng 20kg để khiến việc nhân vật bị cô lập xã hội trở nên 
đáng tin cậy hơn. Khi quay phim, cô đã viết lại kịch bản để kết hợp các 
chi tiết từ cuộc sống của chính mình nhằm làm cho sự biến đổi của nhân 
vật trở nên đáng tin cậy hơn.
Cả 
Hi, Mom hay 
Yolo đều
 không phải là những bộ phim phức tạp. Phim đầu xoay quanh sự khen ngợi 
và hỗ trợ lẫn nhau giữa mẹ và con gái, phim sau nói về nhu cầu hòa giải 
với sự thất vọng, hiểu lầm và chế giễu của xã hội. Nhưng chúng cũng 
không hề đơn giản. Chúng đã gây được tiếng vang với lượng lớn khán giả 
vì chúng phản ánh điều gì đó có thật. Đó là những bộ phim lấy phụ nữ làm
 trung tâm, thách thức cái nhìn của nam giới một cách không nao núng. Và
 thành công về mặt doanh thu phòng vé chứng minh chân lý thâm căn cố đế 
trong ngành — rằng phim do nữ chính sẽ thất bại và diễn viên nữ phải có 
dáng vẻ thế nào đó thì mới hấp dẫn — là sai.

    
        
            
                | 
                     Cô đã làm hai bộ phim tôn vinh cuộc sống đa dạng và nhiều sắc thái 
của phụ nữ Trung Quốc đương đại, và cô đã làm được điều đó bằng cách lấy
 lại những gì thuộc về mình: sự nghiệp, câu chuyện và vóc dáng của cô
                                          | 
                            
                    
            
    
  
Thật đáng tiếc khi có quá nhiều cuộc thảo luận xung quanh tác phẩm của 
Giả Linh đều xoay quanh chuyện vóc dáng của cô. Nhưng cũng đúng thôi. Cô
 đã làm hai bộ phim tôn vinh cuộc sống đa dạng và nhiều sắc thái của phụ
 nữ Trung Quốc đương đại, và cô đã làm được điều đó bằng cách lấy lại 
những gì thuộc về mình: sự nghiệp, câu chuyện và vóc dáng của cô.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Sixth Tone
* Hoạt kịch hay còn có tên gọi khác là tướng thanh (crosstalk). Là loại 
hình khúc nghệ với các hình thức nói, đối, trêu chọc và ca hát, như đang
 cãi nhau nhưng rất hài hước. Hoạt kịch Trung Quốc chủ yếu biểu diễn 
bằng lời, cùng với các đạo cụ như quạt gấp, khăn tay và thước gỗ. (ND)