Steven Spielberg đang quay trở lại thời kỳ hoàng kim những năm 70 và 80
của ông với một bộ phim khoa học-viễn tưởng hoành tráng, hứa hẹn sẽ làm
mưa làm gió mùa hè. Trailer đầu tiên hầu như không tiết lộ gì — thế mới
tuyệt.

|
Josh O’Connor và Emily Blunt trong phim Disclosure Day
|
Steven Spielberg thường bị quy chụp đã sa sút trong những thập kỷ gần
đây. Rõ ràng là sai: như những người thực sự am hiểu đều biết, những tác
phẩm như
Munich,
Lincoln,
Bridge of Spies,
West Side Story và
The Fabelmans
nằm trong số những bộ phim hay nhất của vị đạo diễn đã ngoài 70 tuổi.
Mỗi tác phẩm đều thể hiện tài năng đạo diễn độc đáo, sở thích kể chuyện
phong phú, dễ hiểu và khả năng hiếm có trong việc chạm đến những cung
bậc cảm xúc sâu thẳm nhất của con người. Xét cho cùng, nếu không có năng
lực bền bỉ như vậy, liệu cái tên “Steven Spielberg” có còn đồng nghĩa
với Hollywood hay không?
Tuy nhiên, có thể hiểu được lý do sao
người ta lại nói vậy. Mặc dù hầu như luôn thu được lợi nhuận, nhưng lâu
rồi người đàn ông đã phát minh ra thể loại phim bom tấn mùa hè lãi không
có phim nào ăn khách nữa. Những tác phẩm gần đây của ông chắc chắn đánh
dấu sự khác biệt so với những phim hoành tráng quy mô lớn mà chúng ta
thường liên tưởng đến thời kỳ hoàng kim những năm 70 và 80 của ông. (Hãy
nghĩ đến
Jaws,
Close Encounters,
E.T., và đến những năm 90 là
Jurassic Park.)

|
Universal đang định vị Disclosure Day là sự kiện điện ảnh
hoành tráng nhất, hỗ trợ bằng một chiến dịch quảng bá có quy mô ấn
tượng, với một loạt biển quảng cáo ở các thành phố lớn
|
Nhưng dường như mọi chuyện sẽ thay đổi vào tháng 6 tới. Ông tổ của dòng
phim khoa học-viễn tưởng giải trí Mỹ đang trở lại cội nguồn với
Disclosure Day,
mà chúng ta không biết gì nhiều ngoài việc Universal đang định vị là sự
kiện điện ảnh hoành tráng nhất, y như Spielberg ngày xưa.
Ngay cả trước khi được công bố chính thức vào tháng 12 năm 2025 cùng với trailer giới thiệu đầy hấp dẫn và bí ẩn,
Disclosure Day
đã trở thành chủ đề của vô số đồn đoán — và cả mong chờ háo hức — trên
mạng. Trước đó, Universal đã đưa vào lịch phát hành với tiêu đề “Phim
UFO chưa có tựa của Steven Spielberg”, trong khi các blog điện ảnh tranh
luận sôi nổi về tựa đề thực sự của phim. (Trong số những cái tựa được
đồn đoán:
The Dish,
Non-View, và gần đúng nhất là
Disclosure.) Một số người cho rằng đây có thể là phần tiếp theo của
Close Encounters of the Third Kind mà Spielberg đã lên kế hoạch thực hiện vào những năm 70 nhưng thay vào đó lại chọn làm
E.T. Những đồn đoán về việc đây có thể là phần tiếp theo bí mật của
Close Encounters
chỉ được khơi lại trên mạng sau khi trailer được tung ra, với những
người hâm mộ Spielberg chỉ ra những điểm tương đồng về phong cách — đến
từng chi tiết nhỏ trong các cảnh quay — giữa
Disclosure Day và tác phẩm kinh điển về UFO của đạo diễn.

|
Colin Firth trong phim Disclosure Day
|
Tuy nhiên, hãy thận trọng xem xét những đồn đoán này. Cũng giống như
chuyện người ngoài hành tinh đến trái đất, có rất ít bằng chứng cụ thể
cho thấy có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa
Close Encounters
và tác phẩm mới nhất của Spielberg. Nhưng chúng ta có thể nhận thấy mối
liên hệ ở chỗ chủ đề của bộ phim dường như đề cập đến sự kiện giả định
mà các chuyên gia UFO gọi là “tiết lộ”, trong đó các chính phủ trên thế
giới sẽ tiết lộ sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh có tri giác và
việc họ liên lạc liên tục với nó. “Nếu bạn phát hiện ra chúng ta không
đơn độc, nếu ai đó cho bạn thấy và chứng minh điều đó với bạn, liệu có
làm bạn sợ hãi không?” câu tóm tắt của bộ phim hỏi, phần nào củng cố
luận điểm về UFO. “Mùa hè này, sự thật thuộc về bảy tỉ người.”
Close Encounters
đã đề cập đến ý tưởng chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh ở quy
mô nhỏ hơn nhiều, cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh trong phim chỉ giới
hạn ở sa mạc Indiana.
Với
Disclosure Day, dường như nhà
làm phim sẽ xem xét những hệ quả toàn cầu của một khoảnh khắc chấn động
thế giới như vậy. Không quá ngạc nhiên khi Spielberg quay trở lại với
chủ đề quen thuộc từ những năm đầu sự nghiệp điện ảnh của ông. Sau những
báo cáo mới về các vụ nhìn thấy UFO (nay được gọi là UAP: Hiện tượng
trên không không xác định) và các phiên điều trần cấp cao về bản chất
của đĩa bay, thập niên 2020 đã mang đến sự quan tâm mới về những gì có
thể ở trên bầu trời.

|
Josh O’Connor trong phim Disclosure Day
|
Và dù mang tính thời điểm, bộ phim vẫn mang cảm giác như một lần trở lại
đầy hấp dẫn của Spielberg về những bom tấn thời kỳ đỉnh cao. Hơn nữa,
nó được hỗ trợ bởi một chiến dịch quảng bá có quy mô ấn tượng,
Disclosure Day
lần đầu tiên được hé lộ bằng một loạt biển quảng cáo ở các thành phố
lớn, khiến bạn khao khát muốn biết thêm, một sự kết hợp hoàn hảo cho một
bộ phim bom tấn trong kỷ nguyên phát trực tuyến. Không gì có thể lôi
kéo mọi người rời khỏi ghế sofa bằng sự mong chờ. Và đây giống như sự
trở lại của huyền thoại Hollywood trong phong độ đỉnh cao nhất của ông.
Thêm vào Josh O’Connor — hiện đang có những tác phẩm xuất sắc nhất sự nghiệp, giữa
Wake Up Dead Man và vai diễn được giới phê bình đánh giá cao trong
The Mastermind
của Kelly Reichardt — Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson và Colman
Domingo, vậy là có công thức cho một bom tấn phòng vé mùa hè. Và mong
rằng Spielberg và cộng sự sẽ tiếp tục giữ kín những bí mật của họ.

|
Steven Spielberg (phải) và Emily Blunt trên trường quay
|
Các trailer phim có thể tiết lộ mọi chi tiết nhỏ nhặt về cốt truyện
trước khi phát hành, nhưng không gì hấp dẫn hơn việc được xem phim mà
không biết trước bất cứ điều gì. Trong khi đó, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn
bị những chiếc mũ giấy bạc.*
Disclosure Day dự kiến phát hành ở Việt Nam ngày 12 tháng 6 với tựa
Thời khắc công bố.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: GQ
* Một số bộ phận người hoang tưởng tin rằng đội mũ giấy bạc giúp họ
tránh không bị chính phủ, điệp viên, người ngoài hành tinh đọc ý nghĩ và
điều khiển.