Tin tức

Đạo diễn Emerald Fennell nói muốn Đồi gió húTitanic của thế hệ mới giữa tranh cãi chọn Jacob Elordi lẫn Margot Robbie

12/12/2025

Heathcliff da đen — Jacob Elordi da trắng; Cathy tóc đen — Margot Robbie tóc vàng óng!

Margot Robbie lên tiếng bảo vệ bản chuyển thể mới tác phẩm Wuthering Heights của Emily Brontë do Emerald Fennell thực hiện, trong đó cô vào vai Cathy cạnh Heathcliff do Jacob Elordi thủ vai.

Margot Robbie (phải) và Jacob Elordi trong Wuthering Heights, dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 27 tháng 2 năm 2026 với tựa Đồi gió hú

Còn vài tháng nữa mới ra mắt nhưng bộ phim đã vấp phải nhiều chỉ trích về việc chọn diễn viên cũng như những thay đổi mà Fennell đã thực hiện đối với các nhân vật. Trong một phỏng vấn với Vogue, Robbie nói: “Tôi hiểu… hiện tại chưa có thông tin gì khác để đánh giá cho đến khi mọi người xem phim.”

Phần lớn tranh cãi bắt nguồn từ việc chọn Elordi vào vai nhân vật được Brontë miêu tả là “da đen” và là “lascar” (thuật ngữ thuộc địa dùng để chỉ thủy thủ hoặc binh lính Nam Á). Trong bản chuyển thể của Andrea Arnold năm 2011, James Howson trở thành diễn viên da đen đầu tiên đóng vai này. Robbie nói về Elordi: “Tôi đã xem anh ấy đóng vai Heathcliff, và anh ấy chính là Heathcliff. Tôi khuyên mọi người cứ chờ xem. Tin tôi đi, các bạn sẽ hài lòng.”

Cô nói thêm: “Đây là một nhân vật có lịch sử lâu đời với nhiều diễn viên tài năng từng thủ vai, từ Laurence Olivier đến Richard Burton và Ralph Fiennes đến Tom Hardy. Được đứng vào hàng ngũ đó là điều đặc biệt. Anh ấy thật xuất chúng và tôi rất tin tưởng anh ấy. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ấy là Daniel Day-Lewis của thế hệ chúng ta.”

Heathcliff của Jacob Elordi trên trường quay

Việc chọn Robbie cũng có một số lo ngại. Trong tiểu thuyết, Cathy được miêu tả là có mái tóc đen và ở cuối tuổi mới lớn; Robbie ở giữa độ tuổi 30 và những trailer đầu tiên cho thấy cô có mái tóc vàng óng.

Hồi đầu năm nay đạo diễn phân vai của bộ phim, Kharmel Cochrane, cho biết: “Có một bình luận trên Instagram nói rằng nên đem bắn bỏ đạo diễn phân vai của bộ phim này đi. Nhưng xem phim đã rồi hẵng quyết định có muốn bắn bỏ tôi không. Thực ra đâu cần phải chính xác. Tiểu thuyết thôi mà. Đâu có dựa trên đời thực. Tất cả đều chỉ là nghệ thuật.”

Trong cùng cuộc phỏng vấn với Vogue, Robbie đã nêu rõ quan tâm của cô về nhân vật: “Tôi vừa hiểu vừa không hiểu cô ấy, nên mới thu hút tôi. Đó là câu đố cho bạn phải giải.”

Cathy được miêu tả là có mái tóc đen và ở cuối tuổi mới lớn; Robbie ở giữa độ tuổi 30 và những trailer đầu tiên cho thấy cô có mái tóc vàng óng

Fennell cũng bảo vệ quyết định chọn Robbie vào vai này, nói rằng: “Cathy là một ngôi sao. Cô ấy ương bướng, độc ác, thích hành hạ người khác, một kẻ khiêu khích. Cô ấy tham gia làm những việc tàn ác một cách đáng lo ngại và hấp dẫn. Vấn đề là tìm được người mà bạn có thể tha thứ bất chấp, người mà theo đúng nghĩa đen là cả thiên hạ đều hiểu tại sao bạn yêu mến cô ấy.”

Đạo diễn nói thêm: “Tìm được sức hút ngôi sao siêu lớn như vậy là rất khó. Margot có nguồn năng lượng mạnh mẽ. Cathy cần như vậy.”

Fennell đã xây dựng sự nghiệp đạo diễn dựa trên việc tạo ra những câu chuyện gây sốc, với những yếu tố khiêu khích mạnh mẽ mà mạng xã hội rất “hóng”. Lúc đang xây dựng sự nghiệp diễn viên, đặc biệt là vai Camilla Shand trong phim bộ truyền hình The Crown, Fennell đã chuyển sang viết kịch bản và điều hành sản xuất phim bộ truyền hình Killing Eve trước khi ra mắt đạo diễn phim điện ảnh đầu tiên Promising Young Woman, do Carey Mulligan thủ vai chính, đưa Fennell thắng giải Oscar kịch bản nguyên tác xuất sắc nhất. Sau đó, cô tiếp tục với Saltburn, bộ phim nổi tiếng với những cảnh nhân vật Oliver do Barry Keoghan thủ vai uống nước tắm có chứa tinh dịch và nhảy múa khỏa thân trong dinh thự nguy nga có tên trên tựa phim.

“Margot có nguồn năng lượng mạnh mẽ. Cathy cần như vậy.” — Đạo diễn Emerald Fennell

Fennell dường như đang sử dụng chiến thuật tương tự để thu hút khán giả cho Wuthering Heights, báo cáo từ buổi chiếu thử nghiệm ban đầu vào tháng 8 cho rằng bộ phim “khiêu khích dữ dội và giọng điệu thô lỗ”, và có một cảnh treo cổ công khai trong đó “người bị kết án xuất tinh giữa lúc hành quyết.”

Robbie, gần đây đóng vai chính và sản xuất bộ phim bom tấn chuyển thể Barbie, cũng là nhà sản xuất của Wuthering Heights, sau khi đã sản xuất cả hai phim điện ảnh trước của Fennell. Công ty chế tác LuckyChap của Robbie, trong đó chồng cô Tom Ackerley là một trong số chủ sở hữu, đã nổi lên thành một thế lực trong ngành giải trí, với các sản phẩm nổi bật như I, Tonya, Birds of PreyMy Old Ass bên cạnh Barbie và các phim của Fennell.

Tại Liên hoan Văn học nữ Brontë năm ngoái, Fennell đã bảo vệ cách tiếp cận của mình đối với Wuthering Heights, nói rằng tiểu thuyết của Brontë, được xuất bản lần đầu vào năm 1847, có ý nghĩa rất lớn đối với cô: “Tôi đã bị ám ảnh. Tôi đã phát điên vì cuốn sách này. Tôi biết nếu người khác làm phim này, tôi sẽ tức tối. Đó là chất liệu rất riêng tư. Rất cấm kỵ. Chúng ta liên hệ với các nhân vật mỗi người mỗi cách.”

Robbie nói cảnh Heathcliff của Elordi che mưa cho Cathy “khiến tôi gần như mềm nhũn hết cả người”

Cô nói thêm: “[Việc] cố gắng làm phim về thứ có ý nghĩa lớn lao như vậy với mình là tự hành hạ bản thân tột độ. Có lượng lớn yếu tố bạo dâm trong cuốn sách này. Mọi người bị sốc nặng là có lý do.”

Về nội dung khiêu dâm trong phim, Robbie nói với Vogue: “Mọi người đều trông đợi là bộ phim này sẽ rất, rất tục. Tôi nghĩ mọi người sẽ bất ngờ đó. Không phải là không có yếu tố tình dục và không khiêu khích — chắc chắn khiêu khích — nhưng nó lãng mạn hơn là khiêu khích. Đây là một sử thi lãng mạn.”

Robbie và Fennell đã thảo luận trên phim trường: “Đối với chúng ta thế nào là nóng bỏng, thú vị hay gợi cảm? Và không phải chỉ là tư thế quan hệ tình dục hay ai đó cởi áo.” Robbie nói cảnh Heathcliff của Elordi che mưa cho Cathy “khiến tôi gần như mềm nhũn hết cả người,” và thêm: “Hai người phụ nữ ở độ tuổi 30 chúng tôi yêu thích những điều như thế đó, và bộ phim này chủ yếu dành cho đối tượng khán giả như chúng tôi. Câu chuyện tình lãng mạn kinh điển và cổ trang như thế này không thường được phụ nữ thực hiện.”

“Câu chuyện tình lãng mạn kinh điển và cổ trang như thế này không thường được phụ nữ thực hiện.” — Margot Robbie

Robbie cho biết tham vọng của Fennell là tạo ra “Titanic của thế hệ này” và Fennell nói với cô: “Tôi đã đến rạp xem Romeo & Juliet tám lần và đã khóc nức nở khi không được quay lại xem lần thứ chín. Tôi muốn phim của mình cũng như vậy.” 

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian