Tin tức

Avatar: Lửa và Tro tàn thiêu cháy cả internet với phản diện Varang của Oona Chaplin

26/11/2025

Nhân vật phản diện hung dữ của Oona Chaplin trong Avatar 3 đang làm mưa làm gió trên Internet — nhưng bạn biết gì về Varang?

Varang dẫn dắt tộc Người Tro Tàn, một tộc người Na’vi sống trên núi lửa, gặp thảm họa thiên nhiên tàn khốc phá hủy toàn bộ quần xã sinh vật của họ. Ngay cả Cây Tổ kết nối thiêng liêng với thần Eywa của Pandora cũng bị lửa thiêu rụi, khiến họ coi lửa là tôn giáo mới.

Chúng ta không thể rời mắt khỏi Oona Chaplin trong vai Varang. Với làn da như đá bọt, đôi mắt hổ phách không chớp và chiếc mũ lông vũ giống như loài khủng long Dilophosaurus trong Công viên kỷ Jura, thủ lĩnh tộc Mangkwan đang nổi như cồn đến mức đang thiêu rụi internet

“Rất nhiều người đã chết thảm, rồi người ta chết đói và chẳng còn gì cả,” Chaplin giải thích. “Lửa đã giết chết hết mọi sự sống trong vùng của cô. Cả thế giới của cô đã bị hủy diệt. Thay vì bị nó đánh bại, cô lại tiến về phía lửa. Cô tiến về phía thứ đã hủy diệt mọi thứ cô yêu quý, và cô trở thành một tín đồ của sức mạnh này, sức mạnh của lửa.”

Trong hai phần phim Avatar cho đến nay, Pandora trông như một tấm bưu thiếp từ thiên đường. Các bộ tộc Na’vi được giới thiệu trong hai phần phim trước: tộc Omatikaya sống trong rừng và tộc Metkayina sống dưới biển. Hãy thử đu mình trên dây leo trong khu rừng nhiệt đới xanh ngọc lục bảo của tộc Omatikaya. Tuyệt vời, hãy thử đu mình trên con sóng nhiệt đới với Metkayina. Nhưng nếu bạn ngửi thấy mùi khét vào ngày 19 tháng 12, đó là vì James Cameron sẽ đưa bạn vào kỳ nghỉ đến địa ngục trong Avatar: Lửa và Tro Tàn.

“Bạn sẽ thấy những nền văn hóa mới và họ sinh sống ở những vùng khác nhau trên hành tinh Pandora,” đạo diễn chia sẻ với Fandango về Avatar 3. “Bạn có thể khám phá Pandora suốt quãng đời còn lại và chứng kiến tất cả những địa điểm tuyệt vời này, cách thiên nhiên thích nghi và cách những sinh vật thông minh giống con người này thích nghi với những hệ sinh thái khác nhau. Bạn sẽ gặp gỡ những nền văn hóa mới trong bộ phim này — và bạn sẽ bước vào thế giới của họ.”

“Lửa đã giết chết hết mọi sự sống trong vùng của cô. Cả thế giới của cô đã bị hủy diệt. Thay vì bị nó đánh bại, cô lại tiến về phía lửa. Cô tiến về phía thứ đã hủy diệt mọi thứ cô yêu quý, và cô trở thành một tín đồ của sức mạnh này, sức mạnh của lửa,” Chaplin giải thích

Vâng, cảm ơn lời mời của Jim — nhưng chúng ta hơi e ngại khi nhận lời. Bởi vì nền văn hóa được nhắc đến ở đây chính là tộc Mangkwan đáng sợ (hay còn gọi là Người Tro Tàn). Và thủ lĩnh đáng sợ của họ, Varang, trông như thể sẵn sàng nướng chúng ta trên miệng núi lửa đang phun trào. Hãy cùng tìm hiểu thêm về nhân vật phản diện trong Avatar 3.

Tại sao một người Na’vi trở thành nhân vật phản diện trong Avatar 3 lại được quan tâm nhiều đến vậy?

Cho đến nay, trong chuỗi phim Avatar, nhân vật phản diện vẫn thuộc về Cục Quản lý Phát triển Tài nguyên và chó săn của nó, Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang). Đừng lo: Quaritch sẽ trở lại trong Avatar 3 (giờ đây dưới dạng ‘tái tổ hợp’ được tăng cường sức mạnh). Nhưng như nhà sản xuất Jon Landau đã nói với Empire, phần ba này cũng giới thiệu một tộc Na’vi đen tối và tàn bạo hơn — những kẻ thậm chí có thể không nhận ra mình là ‘kẻ xấu’.

“Có người tốt và có người xấu. Người Na’vi cũng vậy thôi. Thông thường, không ai tự nhận mình là xấu. Nguyên nhân sâu xa nào khiến họ tiến hóa thành những gì chúng ta coi là xấu? Có lẽ còn những yếu tố khác mà chúng ta chưa nhận thức được.”

Miles Quaritch (Stephen Lang)

Phát biểu với Empire, Cameron nhấn mạnh sự mơ hồ về mặt đạo đức xung quanh tộc Mangkwan. “Varang là thủ lĩnh của một dân tộc đã trải qua những gian khổ tột cùng. Cô ấy đã trở nên chai sạn vì vậy.”

Varang — Nhân vật phản diện trong Avatar: Fire and Ash có vấn đề gì?

Chúng ta không thể rời mắt khỏi Oona Chaplin trong vai Varang. Với làn da như đá bọt, đôi mắt hổ phách không chớp và chiếc mũ lông vũ giống như loài khủng long Dilophosaurus trong Công viên kỷ Jura, thủ lĩnh tộc Mangkwan đang nổi như cồn đến mức đang thiêu rụi internet.

Trong trailer của Avatar 3, chúng ta thấy Varang liên minh với Quaritch để chống lại Jake Sully và gia đình anh. Nhưng điều gì thúc đẩy cơn báo thù dữ dội của cô? Chính trailer đó đã cho bạn một manh mối. “Lửa từ trên núi tràn xuống,” Varang gầm gừ bằng giọng như dung nham đang chảy. “Thiêu rụi khu rừng của chúng tôi. Người dân của ta kêu cứu. Nhưng Eywa đã không đến...”

“Varang là thủ lĩnh của một dân tộc đã trải qua những gian khổ tột cùng. Cô ấy đã trở nên chai sạn vì vậy.” — James Cameron

Eywa là thế lực tâm linh cai quản mọi sự sống trên Pandora. Vì vậy, khi nữ thần quay lưng với Mangkwan, Varang đã lên kế hoạch khác. “Họ có hàng loạt chấn thương chưa được giải quyết,” Oona Chaplin nói với Empire. “Họ gánh chịu một thảm họa thiên nhiên và Varang đã nói, ‘Eywa chết rấp đi.’”

“Về cơ bản, cô ấy hướng đến một sức mạnh khác,” nữ diễn viên nói thêm, “và cố gắng khai thác nó, và bằng cách đó, cô đã cứu người dân của mình thoát cảnh khốn cùng. Thật dễ rơi vào tâm lý phản diện, nhưng thực ra cô ấy là anh hùng của dân tộc. Bởi vì cô ấy đã cứu họ thoát cảnh khổ, đói khát và van xin.”

Varang là thủ lĩnh duy nhất của Người Tro Tàn, cô chinh phục thế lực đã hủy hoại quần xã sinh vật của họ, và giờ đây người dân nhìn cô kính nể.

Về nhiều mặt, Varang cũng chính là hiện thân của tựa đề bộ phim. Trước đây Cameron đã miêu tả lửa trong Avatar: Fire and Ash là “hận thù, giận dữ, bạo lực”, còn tro tàn là “hậu quả” của tất cả những điều đó. Theo Chaplin, Varang đã khai thác nỗi đau và nỗi buồn chung của mọi người để khơi dậy tinh thần cho bộ tộc mình.

Đối với Varang, nhà thiết kế trang phục Deborah L. Scott đã thiết kế một dải băng bó chặt quanh ngực Chaplin, khép chặt trái tim cô với thế giới

“Cô ấy rất thông minh bởi vì sức mạnh của nỗi đau, sức mạnh của sang chấn và sức mạnh của sầu thảm gần như là vô hạn,” nữ diễn viên nói. “Điều đó khiến cô ấy và người dân của cô trở thành những chiến binh vô cùng hung dữ và mạnh mẽ. Cô trở thành lửa. Không gì có thể ngăn cản cô ấy. Đó là một ví dụ về cho thấy sự thể sẽ ra sao khi chúng ta không chữa lành, khi những điều đã làm tổn thương chúng ta vẫn còn thống trị chúng ta.”

Chaplin đã hóa thân thế lực chết chóc đó bằng hình thể của cô. Hầu hết người Na’vi di chuyển từ trái tim; ngực của họ là nơi đầu tiên hướng về hướng họ muốn đi, và phần còn lại của cơ thể họ theo sau như dấu hiệu của sự tin tưởng và cởi mở. Đối với Varang, nhà thiết kế trang phục Deborah L. Scott đã thiết kế một dải băng bó chặt quanh ngực Chaplin, khép chặt trái tim cô với thế giới.

Chaplin miêu tả Varang có bản chất giống rắn hơn. Ban đầu, cô di chuyển từ mắt và đầu như một loài bò sát. Khi nhân vật sử dụng vũ khí, một cặp kiếm đấu tay đôi gọi là buugeng, “Sẽ thú vị hơn nhiều nếu thả sức mạnh của lửa vào xương chậu,” cô nói. “Vậy nên trung tâm của cô thực sự bắt nguồn từ xương chậu, nơi gắn liền với magma, lửa và đam mê. Nó đã trở thành một yếu tố then chốt trong tâm lý của cô.”

“Cô ấy là người Na’vi đầu tiên có ham muốn tình dục. Cô có sức mạnh gợi cảm mà những người khác không có,” Chaplin nói thêm

Và đáng chú ý là, ngọn lửa bên trong Varang có thể vừa mang nghĩa đen vừa mang tính biểu tượng. “Nói không phải khoe chứ,” Chaplin nói thêm, “nhưng theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy là người Na’vi đầu tiên có ham muốn tình dục. Cô có sức mạnh gợi cảm mà những người khác không có.”

Oona Chaplin là ai? Gặp gỡ nữ diễn viên thủ vai phản diện trong Avatar 3

Liệu đây có phải là một lời khẳng định danh tiếng: Oona Chaplin chính xác là cháu gái của nam diễn viên hài huyền thoại Hollywood Charlie Chaplin. Nhưng nữ diễn viên sinh ra ở Madrid này đã vượt qua cái tên thiêng liêng đó từ lâu với những bộ phim ăn khách, bao gồm What If… (2013), Purgatory (2014), The Longest Ride (2015) và Anchor and Hope (2017) — chưa kể hai vai diễn truyền hình trong Game of ThronesBlack Mirror.

Nhưng Chaplin chưa bao giờ đóng hành động, và cô chia sẻ với The Independent rằng cô rất thích công nghệ ghi hình chuyển động trong Avatar 3. “Tôi là người rất năng động và tôi luôn muốn được nhập vai theo những cách hoành tráng hơn nhiều so với những gì màn ảnh thường mang lại. Và vì vậy, thật tuyệt khi cuối cùng cũng được giải phóng con thú bên trong mình — được nhảy, được bay và được chiến đấu!”

“Tôi là người rất năng động và tôi luôn muốn được nhập vai theo những cách hoành tráng hơn nhiều so với những gì màn ảnh thường mang lại. Và vì vậy, thật tuyệt khi cuối cùng cũng được giải phóng con thú bên trong mình — được nhảy, được bay và được chiến đấu!” — Oona Chaplin

Phản ứng của người hâm mộ đối với nhân vật phản diện trong Avatar: Fire And Ash của Oona Chaplin

Dạo gần đây Oona Chaplin không dành nhiều thời gian trên mạng xã hội, nhưng nữ diễn viên của Game of Thrones rất hiểu phản ứng của người hâm mộ trực tuyến khi thấy Talisa Stark xuất hiện trong thế giới Avatar của James Cameron, nhờ những tin nhắn từ mẹ chồng.

“Tôi có xem chút ít. Tuyệt lắm,” Chaplin chia sẻ với Entertainment Weekly. “Phim bộ truyền hình đó đã tác động đến cuộc sống của mọi người. Nó cũng tác động đến cuộc đời tôi. Tôi thực sự tự hào. Vì vậy, bất cứ khi nào mọi người nhắc đến phim truyền hình đó, không còn gì tuyệt hơn.”

Giờ đây, cô đã sẵn sàng cho một chuỗi phim thuộc thể loại khác, có tác động văn hóa riêng.

Những ồn ào trên mạng xã hội sau khi trailer Avatar 3 được tung ra đã nói lên tất cả. “MỘT TRIỆU ĐỀ CỬ CHO OONA CHAPLIN NGAY BÂY GIỜ!” gần như đã tóm tắt được phản ứng đó. Một người hâm mộ viết: “Oona Chaplin, cô sẽ thay đổi cuộc sống của mọi người khi trở thành Varang!”, trong khi một người khác so sánh thủ lĩnh Người Tro Tàn với nhân vật trong Game of Thrones của Chaplin: “Talisa Stark tái sinh thành Varang, chẳng trách cô lại hung dữ đến vậy.”

Nếu bạn ngửi thấy mùi khét vào ngày 19 tháng 12, đó là vì James Cameron sẽ đưa bạn vào kỳ nghỉ đến địa ngục trong Avatar: Lửa và Tro tàn

Avatar: Fire and Ash sẽ ra rạp ở Việt Nam ngày 19 tháng 12 với tựa Avatar: Lửa và Tro tàn

Dịch: © Ngô Bình – Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly và Odeon UK