Cảm tưởng như chỉ mới hôm qua thôi, cặp đôi vẹt đuôi dài xanh hoạt hình 
Blu và Jewel còn nhún nhảy ở các rạp chiếu toàn cầu để thu hút sự yêu 
thích của khán giả và giới phê bình trong phim Rio của hãng Blue Sky.
        
            
            

Nhưng ngay lúc này đây họ đã sẵn sàng để tiếp tục. Mùa xuân này, một 
hành trình hoàn toàn mới đang chờ bộ đôi vẹt và những người bạn lông vũ 
không kém cạnh của họ dấn thân vào. Tác giả bài viết gần đây có cơ hội 
xem phần tiết lộ bản mở rộng, chi tiết cụ thể sẽ được gửi đến độc giả 
ngay sau đây.
Hồi đầu tháng 2, tác giả bài viết này đã làm một chuyến tới hãng
 phim 20th Century Fox ở Los Angeles, nơi diễn ra một sự kiện truyền 
thông đặc biệt của 
Rio 2, do đạo diễn Carlos Saldanha dẫn dắt. 
Suốt buổi giới thiệu nhiều giờ, người viết có cơ hội tuyệt vời để thưởng
 thức một đoạn từ bộ phim và biết được tất cả về những gì chúng ta chờ 
đợi trong phần tiếp theo, hứa hẹn sẽ rất đẹp, một trải nghiệm hoạt hình 
cộng hưởng âm nhạc. Vậy thì, nên nói ra thế nào đây?
Bạn xưa, thù cũ sẽ trở lạiMột
 trong những lợi thế lớn nhất của phim hoạt hình là bất luận dàn diễn 
viên của bạn bự tới cỡ nào, luôn khá dễ dàng đưa họ trở lại phần tiếp 
theo, và Carlos Saldanha đã thành công trong việc này với 
Rio 2.

Quay lại với vai trò diễn viên chính của bộ phim và tiếp nối câu chuyện 
từ phần đầu tiên, Jesse Eisenberg và Anne Hathaway một lần nữa sẽ lồng 
tiếng cho Blu và Jewel, cặp vẹt xanh đã kết hôn và đang cùng nhau nuôi 
dạy ba chú chim non tại Rio de Janeiro. 
Trong câu chuyện mới, họ
 du hành vào những vùng hoang dã nhất của Amazon để tìm kiếm những con 
vẹt cùng loài, song họ hiếm khi đơn độc. Leslie Mann và Rodrigo Santoro 
trở lại lồng tiếng cho Linda và Tulio, hai nhân vật con người dẫn đầu 
oàn thám hiểm; đồng thời George Lopez, Jamie Foxx và will.i.am cũng sẽ 
trở lại trong vai Toco Toucan, Nico và Pedro, bạn của Blu và Jewel với 
vai trò không chỉ giúp những người bạn thân trong rừng sâu mà còn tìm 
cách chen chân vào ngành công nghiệp âm nhạc bằng việc tìm kiếm một tài 
năng mới toanh có thể chơi trong lễ hội Carnivale của thành phố.
Đó
 là một dàn diễn viên nồng thắm tình bạn, nhưng có ý nghĩa gì đâu nếu 
thiếu đi nhân vật phản diện? Trở lại với vai trò đó là Jermaine Clement 
trong vai Nigel, con vẹt mào đồng bóng, tâm thần, ảo tưởng sức mạnh mà 
lần cuối chúng ta nhìn thấy trong phần một đã lên đường du hành trên một
 động cơ máy bay. Thay vì giết đi, tình tiết chỉ đơn giản để nó không 
còn bay được, nhưng sẽ không làm nó ngừng lên kế hoạch và đi tập hợp một
 nhóm mới...
Những gương mặt mới xuất hiện cùng giọng lồng tiếng của các sao bự

Đã có một hàng dài cho phần đầu tiên, 
Rio không thực sự cần xây
 dựng các thế lực ngôi sao cho phần tiếp theo, vậy mà nó đã làm thế, và 
thậm chí kết quả là còn có thêm nhiều hương vị Brazil/Latinh nữa.
Ba sự bổ sung hoành tráng nhất vào dàn lồng tiếng cho 
Rio 2 là Andy Garcia, Rita Moreno của 
 West Side Story
 và nam ca sĩ từng thắng giải Grammy Bruno Mars, tất cả sẽ lồng tiếng 
cho những chú vẹt xanh mà Blu và Jewel gặp ở rừng Amazon. Tuy nhiên, 
chúng cũng chẳng phải người lạ tình cờ gặp: đều là người trong nhà cả. 
Garcia dẫn giọng cho Eduardo, bố của Jewel và cũng là bố vợ mới tìm thấy
 của Blu, trong khi Moreno vào vai Mimi, bà cô cực kỳ dễ kích động của 
Jewel. Nhân vật Roberto của Mars là thành viên rất âm nhạc của nhóm có 
một giọng hát hay tuyệt (đương nhiên), và dường như có ít nhiều hứng thú
 muốn Jewel là của riêng mình.
Nhớ những gì người viết đã nói về 
việc Nigel cũng có những người bạn mới? Đứng đầu danh sách đó là Kristin
 Chenoweth trong vai Gabi, con ếch có nọc độc cực kỳ ám ảnh với con vẹt 
mào côn đồ luôn coi tiếng nói của mình như chân lý, nhập bọn cùng chúng 
là Charlie, con thú ăn kiến thường dùng cái lưỡi dài của mình với nhiều 
mục đích hơn là quét côn trùng (làm thừng trèo cây, súng cao su,...)
Âm nhạc sẽ được đưa lên một tầm cao mới

Các ca khúc do những nghệ sĩ như Carlinhos Brown và Sergio Mendes thực hiện đem đến cho phần đầu 
Rio
 một tinh chất rất độc đáo trong số nhiều phim hoạt hình mà cả giới phê 
bình và khán giả đều hưởng ứng, và nhân tố đó sẽ trở thành thương hiệu 
cho loạt phim khi phần tiếp theo đổ bộ các rạp chiếu. Cả Brown và Mendes
 đều trở lại để đưa phong cách âm nhạc của mình vào hành trình này cùng 
với nhiều nghệ sĩ lớn và mới mẻ khác.
Mở màn bộ phim với một 
tiếng nổ vang rền, mạnh mẽ là đoạn giới thiệu âm nhạc dài năm phút bao 
trùm lễ hội mừng năm mới trên bãi biển Rio và giai điệu làm nổ tung từ 
ca khúc 
What is Love của Janelle Monae. Cộng thêm vào sự sinh 
động và vui vẻ khi chỉ cần nghe các ca khúc và xem những hình động hoang
 dã, có cả một trò khôi hài liên quan đến đàn chim con của Blu và một 
chùm pháo hoa (thứ mà 100% là sai lầm, đương nhiên).
Saldanha 
cũng làm nhiệm vụ giới thiệu đến khán giả toàn cầu giai điệu của 
Barbatuques, ban nhạc Brazil nổi tiếng với việc tạo ra những điệu nhảy 
samba và những bài nhạc rap sử dụng nhịp gõ vào cơ thể. Một đoạn được 
giới thiệu trong buổi thuyết trình có chứa ca khúc mới 
Beautiful Creatures
 (ca khúc thực ra được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha và dịch sang tiếng Anh
 trong bộ phim). Trong cảnh này Jewel và cả gia đình mình bay nhảy trong
 rừng, làm cho việc sử dụng đoạn nhạc thật đặc biệt bởi nhịp điệu gõ vào
 cơ thể khớp với hình ảnh hoạt hình nên làm cho nó giống như nhịp cánh 
vỗ và giậm chân của nhân vật tạo ra âm nhạc. 
Đoạn nhạc cuối cùng
 được giới thiệu – đoạn duy nhất được trình chiếu 3D – bao gồm một số 
cảnh của Jermaine Clement và Kristin Chenoweth, nhưng không giống những 
cảnh khác, cảnh này lại chú ý vào việc làm khán giả cười. Trong đó, 
Nigel (ngụy trang bằng lá cây) thâm nhập vào buổi thử giọng của Toco, 
Nico và Pedro cho lễ hội Carnivale và tạo ra một tràng cười lớn với màn 
trình diễn cá nhân hóa ca khúc 
I Will Survive của Glorica Gaynor, cùng đôi chút giúp đỡ từ Gabi.
Rio 2 cho thấy khía cạnh khác của Brazil

Như khán giả có thể lượm lặt thông tin từ cái tựa phim, đất nước và văn 
hóa Brazil đã có tầm ảnh hưởng lớn tới quá trình cho ra đời 
Rio,
 và mối liên hệ quan trọng đó càng được khám phá sâu hơn trong phần tiếp
 theo... dù câu chuyện thực ra đã ra khỏi địa phận thành phố tên phim.
Trong khi giới thiệu nhiều đoạn phim ngắn từ 
Rio 2,
 đạo diễn Saldanha giải thích rằng anh muốn thể hiện một khía cạnh khác 
của Brazil trong bộ phim, và mặc dù phần mở đầu bao gồm lễ hội chào mừng
 năm mới nổi tiếng của đất nước này và những góc máy tượng Đấng cứu thế,
 phần lớn cốt chuyện đưa bộ phim rời khỏi Rio và đi sâu vào hệ sinh 
quyển hoang dã của rừng Amazon, nơi đầy ắp các loại sinh vật mà bạn chỉ 
có thể tìm thấy ở quốc gia Nam Mỹ này.
Một yếu tố văn hóa Brazil 
quan trọng khác nữa được đưa vào bộ phim đó là bóng đá “soccer”, hay đá 
bóng “football”. Trong khi người viết không thể tiết lộ quá nhiều chi 
tiết về làm thế nào môn thể thao này lại len vào cốt chuyện được, chỉ có
 thể nói rằng nó có liên quan đến việc vẹt đuôi dài xanh rừng Amazon đấu
 lại một nhóm đối thủ đuôi đỏ. Có rất nhiều hiểm nguy... và Blu rốt cuộc
 đóng một vai trò quan trọng.
Chủ đề gia đình sẽ được chia sẻ từ nhiều góc độ

Nhìn ra xa hơn tất cả những chuyện âm nhạc và cảnh hài hước được trình chiếu trong suốt buổi giới thiệu, rõ ràng 
Rio 2 thực ra là câu chuyện về gia đình và mọi ý nghĩa mà từ này chứa đựng. 
Đương
 nhiên, nổi bật và trung tâm là mối quan hệ giữa Blu và Jewel khi chúng 
bắt đầu cuộc sống chung với ba chú vẹt con. Ngoài những thử thách thông 
thường đến cùng với việc nuôi dạy con, bộ đôi còn phải đối mặt với sự 
thật rằng chúng nhìn thế giới từ tầm nhìn rất khác nhau, và nó ảnh hưởng
 tới cách chúng suy nghĩ trong việc nuôi dạy con cái. “Người mẹ, Jewel, 
có phần hoang dã hơn còn Blu, người cha lại được thuần hóa hơn, vậy thì 
đâu là cách tốt nhất để nuôi dạy con cái?” Saldanha giải thích. “Đó là 
động lực chúng ta sẽ hướng đến trong bộ phim.”
Nhưng cả Jewel lẫn
 Blu đều có những trắc trở riêng về khái niệm gia đình – cụ thể là khi 
những chú vẹt đuôi dài Amazon nhập cuộc. Jewel đã sống thiếu gia đình 
trong gần cả cuộc đời, bị tách biệt trong một bi kịch hồi còn nhỏ, thế 
nên nối lại tình cảm là một chuyện lớn. Cùng lúc, nàng vẹt đã lớn lên 
thành một cá thể với những ý nghĩ và cảm xúc riêng về thế giới – những ý
 nghĩ và cảm xúc không nhất thiết hòa hợp với gia đình của cô.
Đúng
 ra cũng là một thành viên của gia đình nhưng Blu lại bước vào cảnh ngộ 
này như một người ngoài cuộc. Từng được chở che còn hơn cả Jewel, Blu có
 một đống thứ phải chứng minh cho gia đình thông gia, và phải cho 
Edwardo thấy mình đủ tốt để ở bên cạnh con gái của ông. Với một Roberto 
đang chứng minh rằng mình có năng khiếu âm nhạc hơn, táo bạo hơn và có 
lẽ thích hợp hơn với Jewel, Blu phải thật gắng sức để tìm ra vị trí của 
mình.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi