Chuyện một nhân viên văn phòng trở thành con mồi của một kẻ giết người 
hàng loạt chỉ vì cô cáo buộc hắn bán đồ hỏng thông qua nền tảng chợ đồ 
cũ trực tuyến trong phim Target nghe thì có vẻ bất thường nhưng hóa ra lại thực tế hơn người ta tưởng.
        
            
    
        
            
                | 
                     Đạo diễn Park Hee Gon (trái) chỉ đạo Shin Hae Sun (phải) trên trường quay Target
                    
                    
                    
                    
                    
                                          | 
                            
                    
            
    
Lấy cảm hứng từ các sự kiện trong đời thực, bộ phim kể về một nhân viên 
văn phòng ở độ tuổi 30 tên Soo Hyun (Shin Hae Sun), mua phải chiếc máy 
giặt bị hỏng từ một nền tảng chợ đồ cũ trực tuyến. Cô báo cảnh sát chỉ 
để nhận ra rằng người bán là một kẻ giết người hàng loạt tâm thần.
Khi
 kẻ giết người nhắm Soo Hyun làm nạn nhân tiếp theo bằng cách sử dụng 
thông tin cá nhân của cô, cô trở nên kiệt sức và cuối cùng phải đối mặt 
với tình thế sinh tử.
Đạo diễn Park Hee Gon giải thích rằng 
Target được
 lấy cảm hứng phỏng theo một câu chuyện có thật được chiếu trong chương 
trình báo chí điều tra Unanswered Questions của đài SBS.

    
        
            
                | 
                     Soo Hyun (Shin Hae Sun) mua phải chiếc máy giặt bị hỏng từ một nền tảng chợ đồ cũ trực tuyến, cô báo cảnh sát
                                          | 
                            
                    
            
    
“Thật sốc khi biết thủ phạm quấy rối nạn nhân thông qua tin nhắn, gọi 
điện thoại hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác. Điều đó khiến tôi 
kinh hãi không thể tưởng tượng được và dẫn đến ý tưởng làm bộ phim này,”
 anh nói trong buổi họp báo ra mắt bộ phim ở Seoul. “Khi chúng tôi đang 
quay phim 
Target, tôi nghe nói hung thủ đã bị bắt ở Philippines.”
Trong
 khi thực hiện nghiên cứu, đạo diễn phát hiện phần lớn nạn nhân bị lừa 
đảo từ các nền tảng thị trường đồ cũ trực tuyến đều ngần ngại báo cáo 
tội phạm với cảnh sát vì số tiền liên quan thường rất nhỏ.
“Trong
 số rất nhiều trường hợp tôi gặp phải, người phản kháng nhiều nhất là 
phụ nữ. Tôi nghĩ một người phụ nữ bình thường làm được điều phi thường 
nên là nhân vật chính trong bộ phim của chúng tôi,” đạo diễn Park nói 
thêm.

    
        
            
                | 
                     Hóa ra người bán là một kẻ giết người hàng loạt tâm thần, nhắm Soo Hyun làm nạn nhân tiếp theo
                                          | 
                            
                    
            
    
Shin Hae Sun cho biết cô muốn kể câu chuyện mà rất nhiều người trải qua hàng ngày.
“Tôi
 luôn muốn đóng phim ly kỳ. Với bộ phim này, tôi muốn truyền tải nỗi sợ 
hãi khi không gian cá nhân của tôi bị kẻ lạ xâm chiếm từng chút một. Tôi
 nghĩ có thể khơi dậy nỗi sợ hãi thực tế vì chuyện như vậy có thể xảy ra
 với bất kỳ ai,” cô nói.
Shin Hae Sun giải thích các cảnh hành động trong 
Target nhằm
 mục đích thể hiện cuộc chiến sinh tồn kiệt sức của Soo Hyun. Cô nói: 
“Tôi ở trong tình huống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khuất 
phục hung thủ để sống sót.”

    
        
            
                | 
                     Shin Hae Sun cho biết, với bộ phim này, cô muốn truyền tải nỗi sợ 
hãi khi không gian cá nhân của cô bị kẻ lạ xâm chiếm từng chút một
                                          | 
                            
                    
            
    
Shin Hae Sun ra mắt với phim bộ tuổi teen 
School 2013 năm 2012 và trở nên nổi tiếng sau khi đóng vai chính trong phim bộ ly kỳ bí ẩn 
Stranger năm 2017. Cô cũng góp mặt trong các phim điện ảnh 
Innocence (2020) và 
Collectors (2021).
Target ra rạp ở Việt Nam ngày 15 tháng 9 với tựa 
Đơn hàng từ sát nhân.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times