Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1990, Song Hye Kyo đã tham gia nhiều phim bộ truyền hình ăn khách, bao gồm Trái tim mùa thu (2000), Ván bài định mệnh (2003) và Hậu duệ mặt trời (2016), thường vào vai những nhân vật “xinh đẹp”.
        
            
            
    
        
            
                | Song Hye Kyo đã có màn trình diễn mạnh mẽ trong vai Sơ Yunia
                     | 
                    
            
    
Tuy nhiên, với 
Vinh quang trong thù hận (2022) của Netflix, nữ 
diễn viên 43 tuổi đã bắt đầu thay đổi phong cách diễn xuất, chuyển từ 
khắc họa những nhân vật tốt bụng, dịu dàng và xinh đẹp sang vào vai nạn 
nhân bạo lực học đường, bề ngoài có vẻ nghiêm nghị nhưng bên trong chứa 
đầy thịnh nộ và tìm cách trả thù.
Sự thay đổi này đã cho người 
hâm mộ thấy rằng Song Hye Kyo không chỉ toàn đóng vai lãng mạn mà còn sở
 hữu một phạm vi diễn xuất đáng chú ý. Trong 
Dark Nuns, cô đã tiến thêm một bước nữa khi bộc lộ một khía cạnh đen tối hơn của mình.
Dark Nuns, phần tiếp theo của 
The Priests
 năm 2015, đi sâu vào thế giới đen tối của phép trừ tà, miêu tả cuộc đấu
 tranh tuyệt vọng để cứu một cậu bé (Moon Woo Jin) bị một thực thể quỷ 
dữ mạnh mẽ chiếm hữu.

    
        
            
                | Vai diễn nữ tu của Song Hye Kyo cho thấy khả năng diễn xuất linh 
hoạt và sẵn sàng đảm nhận những nhân vật thách thức và phi truyền thống
                     | 
                    
            
    
Tiếp nối thành công của 
The Priests, đã thu hút hơn 5,4 triệu lượt xem, 
Dark Nuns
 tạo kỳ vọng cao nơi những người hâm mộ phim đầu và những người đam mê 
thể loại huyền bí thường không được đề cập nhiều trong điện ảnh Hàn 
Quốc.
Để thỏa mãn những người hâm mộ đó, 
Dark Nuns có 
nhiều cảnh trừ tà chi tiết và mở rộng hơn, tăng thêm phần hồi hộp. Bộ 
phim duy trì bầu không khí đáng sợ, với những miêu tả rõ ràng hơn sự 
chiếm hữu của quỷ dữ, khuếch đại nỗi kinh hoàng.
Song Hye Kyo đã 
có màn trình diễn mạnh mẽ trong vai Sơ Yunia. Nhân vật của cô phá vỡ 
khuôn mẫu những vai nữ tu truyền thống, hút thuốc lá và sử dụng ngôn từ 
thô tục trong quyết tâm cứu cậu bé bị quỷ ám. Vai diễn nữ tu của Song 
Hye Kyo cho thấy khả năng diễn xuất linh hoạt và sẵn sàng đảm nhận những
 nhân vật thách thức và phi truyền thống.

    
        
            
                | Bên cạnh Song Hye Kyo, Jeon Yeo Been (trái) cũng tỏa sáng với vai Sơ Mikaela
                     | 
                    
            
    
Bên cạnh Song Hye Kyo, Jeon Yeo Been cũng tỏa sáng với vai Sơ Mikaela, 
còn là một bác sĩ tâm thần và hỗ trợ Sơ Yunia. Ban đầu cô hoài nghi 
những điều siêu nhiên nhưng cuối cùng đã giúp Sơ Yunia.
Sự kết 
hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính làm tăng thêm chiều sâu cho câu 
chuyện, trong khi màn trình diễn rùng rợn của Moon Woo Jin trong vai cậu
 bé bị quỷ ám đã thêm một lớp kinh dị nữa cho bộ phim.
Sự xuất hiện bất ngờ của Gang Dong Won, tái hiện vai diễn của anh trong 
The Priests, chắc chắn sẽ làm người hâm mộ phim đầu thích thú. Nó cũng gợi ý các phần tiếp theo có thể có trong chuỗi phim này.

    
        
            
                | Nhiều cảnh trừ tà chi tiết và mở rộng tăng thêm phần hồi hộp
                     | 
                    
            
    
Hình ảnh tượng trưng, đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật, trực quan hóa 
hiệu quả sự hỗn loạn bên trong của các nhân vật, cũng đáng chú ý. Tông 
màu đen tối hơn của bộ phim và miêu tả chi tiết hơn các linh hồn ma quỷ 
làm tăng thêm yếu tố kinh dị, tạo ra trải nghiệm thực sự đáng sợ cho 
người xem.
Đạo diễn Kwon Hyeok Jae khéo léo sử dụng hình ảnh 
tượng trưng và hiệu ứng nghệ thuật làm tăng thêm chiều sâu cho những đấu
 tranh tâm lý của các nhân vật, nâng cao trải nghiệm điện ảnh tổng thể.
Mặc dù có một số điểm cốt truyện chưa được phát triển, như cuộc điều tra linh hồn ma quỷ, 
Dark Nuns mang đến sự hồi hộp cho người hâm mộ 
The Priests và khán giả mới.

    
        
            
                | Moon Woo Jin trong vai cậu bé bị quỷ ám đã thêm một lớp kinh dị nữa cho bộ phim
                     | 
                    
            
    
     
Ra rạp ở Việt Nam ngày 21 tháng 2 với tựa 
Nữ tu bóng tối, phim hứa hẹn sẽ quyến rũ người xem nhờ kết hợp độc đáo giữa kinh dị, kịch tính và khám phá tâm linh.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
