Phim nguyên tác ngày nay chỉ là vụn bánh mì nướng rải trên món salad 
những từ ngữ thường dùng ở Hollywood, gồm: phần tiếp theo và tiền 
truyện, IP và thương hiệu hiện có cũng như phần khởi động lại và làm 
lại.
        
            

    
        
            
                | Ai gọi món Shrek 5, 16 năm sau khi phần thứ tư ra mắt, vậy?
                     | 
                    
            
    
Định lý con khỉ vô hạn nói thế này: một con khỉ gõ bàn phím trong khoảng
 thời gian vô hạn có thể tình cờ tạo ra thứ gì đó đáng đọc — chẳng hạn, 
một câu chuyện đùa từ 
The Simpsons, A Tale of Two Cities của 
Charles Dickens. Cứ mặc sức khuấy lên rồi kho báu sẽ xuất hiện. Áp dụng ý
 tưởng này vào Hollywood, và ác cảm với việc chấp nhận rủi ro đến độ tê 
liệt của họ, vậy là sẽ đi đến nông nỗi này: các rạp chiếu phim tắc nghẽn
 những phần tiếp theo an toàn, xoàng xoàng chẳng ai yêu cầu.
Vậy 
thì không có nghĩa hiện không ai làm những bộ phim xuất sắc. Năm ngoái 
là ngoại lệ đặc biệt. Bao năm rồi mới có những phim như 
Past Lives, 
The Zone of Interest, 
Anatomy of a Fall, 
Poor Things, 
Oppenheimer và 
The Holdovers? Bao lâu thì chúng ta có được dù chỉ một trong số đó, nói gì cả chừng ấy phim như vậy trong một năm?

    
        
            
                | Một Devil Wears Prada thứ hai đã được công bố
                     | 
                    
            
    
Cho dù chúng ta cảm thấy đã nói rất rõ ràng với những người cầm trịch ở 
đấy rằng chúng ta muốn những ý tưởng độc đáo và táo bạo hơn, nhưng 
Hollywood là nhà bếp rất chậm chạp. Khiến chúng ta rơi vào tình trạng 
hiện tại, ngồi bối rối trong nhà hàng. Ai gọi món 
Shrek 5, 16 năm sau khi phần thứ tư ra mắt, vậy? 
Devil Wears Prada thứ hai? Chúng ta có muốn một 
Beverly Hills Cop mới không? Một 
Beetlejuice nữa? Và ai đã yêu cầu 
Bad Boys: Ride or Die? (Chắc chắn phải có ai gọi món này rồi, vì bộ phim kiếm được 336 triệu USD.)
Phát
 trực tuyến có nghĩa là chưa bao giờ Hollywood dễ dàng đo lường được sức
 mạnh của hoài niệm hơn bây giờ. Họ xem những gì chúng ta đang xem và 
xem lại và điều đó có nghĩa là họ mang những phim cũ mức độ thành công 
khác nhau quay lại: 
The Matrix, 
Scream, 
Top Gun, 
Indiana Jones, 
Mad Max, 
Hocus Pocus, 
Legally Blonde, 
Ghostbusters, 
Home Alone, 
Blade Runner, 
Kung Fu Panda, 
Công viên kỷ Jura, 
Teenage Mutant Ninja Turtles, 
Beetlejuice và còn nhiều nữa.

    
        
            
                | Một Beetlejuice nữa sẽ ra rạp năm nay
                     | 
                    
            
    
Hiện tại, 
Twisters, 
Kung Fu Panda 4, 
Despicable Me 4 và 
Furiosa đang chiếu tại rạp. Trong tương lai rất gần, chúng ta sẽ có thêm nhiều phim 
Alien, thêm 
Frozen, thêm 
Chúa tể những chiếc nhẫn, thêm câu chuyện nguồn gốc của Mufasa, thậm chí thêm nhiều nỗ lực làm những là 
Bạch Tuyết, 
Công viên kỷ Jura và 
Fantastic Four, một số lượng phim 
Avatar đáng kinh ngạc và, bằng cách nào đó, một 
Tron khác. Thỉnh thoảng, một 
Ice Age bất ngờ xuất hiện như màn hù dọa.
Thời
 mưa thuận gió hòa Hollywood đã không nhanh nhẹn rồi, nói gì lúc gặp 
phải ứ đọng do đại dịch gây ra tiếp sau đó là hai cuộc đình công khiến 
ngành công nghiệp phải tạm dừng. Hiện tại, Hollywood đang sắp đo ván 
trên võ đài đấu với những kẻ thù mà chính họ đã tạo ra. Họ đã tạo ra cái
 cảnh không có bộ phim nào kết thúc nữa vì tất cả đều là 
The Empire Strikes Back
 trong một câu chuyện không bao giờ kết thúc – làm xói mòn thiện chí của
 những người xem phim bình thường, những người thường xuyên được yêu cầu
 xem các chương trình truyền hình hoặc đọc truyện tranh đi để hiểu 
chuyện gì đang xảy ra trong một bộ phim.

    
        
            
                | Chắc chắn phải có ai gọi món Bad Boys: Ride or Die rồi, vì bộ phim kiếm được 336 triệu USD
                     | 
                    
            
    
Cách làm phim kiểu chủ ngân hàng đầu tư khiến chúng ta khao khát những 
bộ phim nguyên tác, kinh phí trung bình vì người ta đã dồn tất tật tiền 
bạc vào tài sản trí tuệ (IP). Và việc phụ thuộc quá mức vào phim chuỗi 
được yêu thích là vì chúng quen thuộc, chứ không phải vì chúng đủ mạnh 
để phải có thêm nhiều phần nữa.
Có người sẽ lập luận rằng sự mệt mỏi phần tiếp theo hoặc phim chuỗi không thực sự là vấn đề, ngay khi có một phim như 
Bad Boys: Ride or Die
 ăn khách thì ý tưởng đó đổ ngay. Nhưng khó mà không cảm thấy mệt mỏi 
khi phim nguyên tác chỉ là vụn bánh mì nướng rắc trên món salad những từ
 ngữ thông dụng của Hollywood gồm toàn các phần tiếp theo và tiền 
truyện, các IP và thương hiệu sẵn có cũng như các bản khởi động lại và 
làm lại. Thậm chí một số quyết định của họ còn bắt đầu mang lại cảm giác
 thấy hơi bị xúc phạm. Có phải chúng ta muốn một câu chuyện nguồn gốc 
Pop-Tarts à? Chúng ta không có ý đó.

    
        
            
                | Inside Out 2 thành công vì nó là một bộ phim hay, vì là phim dành cho trẻ em, hay vì là phần tiếp theo của một bộ phim hay?
                     | 
                    
            
    
“Không ai biết trước cái gì,” William Goldman từng viết về Hollywood, và ông đã đúng. Hãy xem 
Inside Out 2,
 bộ phim hiện đang một tay làm cả Hollywood thở phào nhẹ nhõm kia kìa, 
kiếm được hơn 1 tỉ USD ở phòng vé. Ngay cả những người làm ra nó còn 
không biết tại sao nó lại thành công đến vậy. Nó thành công vì nó là một
 bộ phim hay, vì là phim dành cho trẻ em, hay vì là phần tiếp theo của 
một bộ phim hay? Có thể lập luận là cả ba. Nhưng quan trọng là đừng coi 
thường cái ý cuối cùng, phim phần tiếp theo, nên nó mới được cho làm. 
Trong số các phim sắp ra mắt đã được Disney xác nhận, 19 trên 25 phim là
 phần tiếp theo hoặc phim khởi động lại.

    
        
            
                | A Tale of Two Cities năm 1935
                     | 
                    
            
    
      
Khi 
A Tale of Two Cities ăn khách, Hollywood luôn đáp lại bằng
 cách cố tạo ra thứ gì đó có thể gãi ngứa được y chang. Chuyện đó không 
có gì mới. Nhưng hiện tại họ chỉ đang làm 
Two Tales, Two Cities. Đúng là thời đại mờ mịt.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian
