Làm bao cát cho người ta đánh trong các phim của Lý Tu Hiền, đóng phim
hài và phim truyền hình trước khi được coi trọng là diễn viên thực lực,
Trương Gia Huy hiện là đạo diễn.

Trương Gia Huy trong lần phỏng vấn với South China Morning Post năm
2013. Nam diễn viên kiêm nhà làm phim người Hồng Kông này chưa bao giờ
ngại thử sức với nhiều vai diễn khác nhau trong sự nghiệp kéo dài bốn
thập kỷ mà trong đó anh cũng đã chuyển sang làm phim
|
Người dùng mạng xã hội Threads tại Hồng Kông gần đây có thể đã gặp một
người tên là Thẩm Trác Nhân, tài xế taxi trung niên, thiếu ngủ, thường
xuyên giao lưu với những người dùng internet khác và chia sẻ các cơn
ác mộng của anh ta.
Hoạt động từ tháng 3, người ta cũng phát hiện
Thẩm Trác Nhân trên tàu điện ngầm Hồng Kông, trên đường phố và trong
rạp chiếu phim.
Con người lập dị có tầm ảnh hưởng này là bản ngã
khác của nam diễn viên kiêm nhà làm phim kỳ cựu Trương Gia Huy, vào vai
Thẩm Trác Nhân trong phim ly kỳ kinh dị
Peg O’ My Heart do anh đạo diễn và đồng biên kịch. Đây là phim thứ tư Trương Gia Huy làm đạo diễn.

Trương Gia Huy vào vai Thẩm Trác Nhân trong một cảnh phim Peg O’ My Heart, mà anh cũng là đạo diễn và đồng biên kịch
|
Trương Gia Huy lên Threads hoạt động có thể chỉ là một phần trong chiến
dịch quảng bá cho bộ phim, nhưng danh tiếng trên mạng xã hội của anh lại
là thành tựu khác trong một sự nghiệp thành công đã chứng kiến anh
liên tục làm mới bản thân.
Sinh năm 1964 tại Hồng Kông, Trương
Gia Huy lớn lên trong nghèo khó cùng mẹ và ba chị gái ở Thạch Giáp Vĩ,
Cửu Long, sau khi cha anh bỏ rơi gia đình lúc anh khoảng năm tuổi.
Năm
17 tuổi Trương Gia Huy gia nhập cảnh sát, nhưng rời đi chỉ vài năm
sau đó khi đơn xin trở thành cảnh sát chìm của anh bị từ chối.
Sau
hai năm thất nghiệp, Trương Gia Huy gia nhập Magnum Films trong vai trò
nhân viên hậu đài năm 1988. Công ty do nam diễn viên kiêm nhà sản xuất
Lý Tu Hiền, vốn nổi tiếng nhất với các phim về tội phạm, thành lập.

Trương Gia Huy và vợ, nữ diễn viên Quan Vịnh Hà, dự lễ trao Giải
thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 30 tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông,
Tiêm Sa Chủy, tháng 4 năm 2011
|
Ngay sau đó, Trương Gia Huy được biểu diễn trước ống kính, một phần nhờ
kinh nghiệm làm cảnh sát. Anh có vai chính đầu tiên trong
bộ phim
Thank You, Sir (1989).
Sau đó, Trương Gia Huy
trở thành diễn viên thường xuyên trong các phim của Lý Tu Hiền, mặc dù
trải nghiệm không phải lúc nào cũng tích cực.
“Vào thời đó, không có nhiều hiệu ứng hậu kỳ và cảnh đánh nhau [trong phim] là thật,” anh nhớ lại trong một phỏng vấn với
Southern Metropolis Daily.
“Tôi còn trẻ và từng là cảnh sát, vì vậy mọi người đều nghĩ tôi phải
khỏe mạnh, và họ để tôi vào vai những nhân vật bị đánh đập.
“Có
những giai đoạn tối nào tôi cũng bị đánh và rất đau đớn. Tôi chỉ có thể
cầm hộp cơm, trốn đi và khóc trong khi ăn. Nhưng chưa kịp ăn xong thì
lại tiếp tục quay và tôi phải lau nước mắt và lại bị đánh.”

Trương Gia Huy (trái) và Cổ Thiên Lạc trong một cảnh phim Election (2005)
|
Cùng năm đó, Trương Gia Huy gia nhập đài truyền hình Hồng Kông hiện đã
không còn tồn tại Asia Television (ATV), tham gia một số phim bộ truyền
hình, bao gồm
No Way Out (1989) và
Gamblers’ Dream (1993).
Trương Gia Huy đã gặp Quan Vịnh Hà ở đài ATV. Họ kết hôn năm 2003 và có một cô con gái 19 tuổi, Brittany.
Trương
Gia Huy chuyển sang TVB năm 1995. Khởi đầu của anh tại nhà đài này gập
ghềnh đến nỗi anh bỏ đi Nam Phi tạm nghỉ diễn xuất trong tám tháng, làm
bồi bàn tại nhà hàng của một người bạn.
Khi trở về, Trương Gia
Huy chuyển sang hài, một thể loại trước giờ anh chưa từng thử. Anh được
nhà làm phim tài năng Vương Tinh giao cho những vai diễn bắt mắt trong
bộ phim cờ bạc
The Conman và các phần tiếp theo từ năm 1998 đến năm 2002.

Trương Gia Huy (trái) và Tạ Đình Phong trong phim Beast Stalker (2008).
Vai diễn này đã mang về cho Trương Gia Huy Kim Tượng nam diễn viên
chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 2009
|
Tuy nhiên, anh không muốn mình được biết đến như một diễn viên hài. Mong
muốn được xem là diễn viên nghiêm túc, từ năm 2004 đến năm 2006 Trương
Gia Huy xuất hiện trong bốn phim tội phạm của đạo diễn tác gia nổi tiếng
Đỗ Kỳ Phong:
Breaking News, hai phim
Election và
Exiled.
Tuy nhiên, chính thông qua hợp tác với đạo diễn hành động Lâm Siêu Hiền, lần đầu tiên là trong
Runaway năm 2001, Trương Gia Huy mới phát huy hết tiềm năng.
Anh vào vai một kẻ bắt cóc bị mất thị lực trong phim hành động ly kỳ
Beast Stalker
năm 2008 của Lâm Siêu Hiền, vai diễn đã mang về cho anh nhiều giải
thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cả Kim Tượng Hồng Kông và Kim
Mã Đài Loan.
Có thông tin nói ban đầu Lâm Siêu Hiền thiết kế bộ
phim đó cho Tạ Đình Phong, đóng vai chính là cảnh sát, nhưng diễn xuất
của Trương Gia Huy đã trội hơn Tạ Đình Phong.

Trương Gia Huy trong một cảnh phim Unbeatable (2013), bộ phim đưa anh thắng Kim Tượng nam diễn viên chính xuất sắc thứ hai
|
Trương Gia Huy đã lấy giải nam diễn viên chính xuất sắc thứ hai tại Giải
thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 2014 cho bộ phim quyền anh nổi tiếng
Unbeatable, một lần nữa do Lâm Siêu Hiền đạo diễn.
Anh
đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt để vào vai một cựu võ sĩ bị
chà đạp, cuối cùng tham gia giải đấu võ thuật hỗn hợp. Thân hình săn
chắc của Trương Gia Huy là chủ đề bàn tán của thành phố trong những
tháng trước khi bộ phim được phát hành.
“Người đời không dễ chấp nhận quyết định của bạn,” anh nói về sự nghiệp của mình trong một phỏng vấn với
South China Morning Post năm 2013, vài ngày trước khi
Unbeatable ra rạp ở Hồng Kông.
“Vậy
nếu hôm nay bạn muốn đóng một phim chính kịch nghiêm túc thì sao? Hay
là ngày mai thì đóng phim hài? Hay vào vai một bệnh nhân tâm thần hoặc
đóng vai chính trong một bộ phim ma vào ngày mốt? Thế giới này không
hoàn hảo và không xoay quanh bạn. Tôi đã phải nỗ lực để thay đổi mình.”

Trương Gia Huy, Lâm Siêu Hiền (giữa) và Trần Vỹ Đình trên trường quay Bursting Point (2023)
|
“Phải mất bốn năm năm tôi mới làm cho người ta biết tôi muốn đóng phim chính kịch [thay vì phim hài],” anh nói thêm.
Ngay sau khi Trương Gia Huy và Lâm Siêu Hiền hợp tác trong phim cảnh sát ly kỳ
That Demon Within
(2014), Lâm Siêu Hiền chuyển hướng tập trung sang đạo diễn các phim
hành động yêu nước hoành tráng ở Trung Quốc Đại lục. Kể từ đó, cả hai
chỉ tái hợp trong dự án
Bursting Point năm 2023.
Trong
khi tiếp tục tạo sóng với vai trò diễn viên trong những năm tiếp theo,
Trương Gia Huy cũng âm thầm phát triển con đường sự nghiệp mới với tư
cách là một nhà làm phim.
Cả bốn phim anh đã đạo diễn cho đến nay — bao gồm
Hungry Ghost Ritual (2014),
Keeper of Darkness (2015) và
The Trough
(2018) — đều thể hiện sự quan tâm của anh đối với chủ đề kinh dị và ly
kỳ, các phim của anh thường có mặt ma quỷ truyền thống Trung Quốc.

Ảnh đế Trương Gia Huy với Kim Tượng nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ hai và Ảnh hậu Chương Tử Di năm 2014
|
Trong tác phẩm mới nhất,
Peg O’ My Heart, Trương Gia Huy đã hạ niềm đam mê chuyện ma xuống để giải quyết các chủ đề phức tạp như bệnh tâm thần và các tình trạng tâm lý.
“Tôi
muốn làm bộ phim [xung quanh quan niệm] ‘tâm ma,’” Trương Gia Huy nói
với một blogger người Trung Quốc tại Liên hoan phim Viễn Đông ở Udine,
Ý, vào tháng 5 năm 2024.
Mặc dù có ý định quảng bá phim, nhưng
tương tác trên mạng xã hội của Trương Gia Huy trong tư cách tài xế taxi Thẩm Trác Nhân lại được khán giả đón nhận tốt hơn bản thân bộ phim.
Peg O’ My Heart được khen ngợi về hiệu ứng hình ảnh nhưng bị chỉ trích vì cốt truyện đơn giản.
Mặc dù được ca ngợi trong vai trò diễn viên hơn là đạo diễn, nhưng lúc này Trương Gia Huy không có vẻ gì muốn ngừng làm đạo diễn.

Trương Gia Huy và Trấn Pháp Lai trong phim Peg O’ My Heart, dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 9 tháng 5 với tựa Ký ức máu
|
“Tôi không muốn ám ảnh những bộ phim thương mại đề tài cảnh sát và cướp,” anh nói trong một phỏng vấn trên YouTube.
“Tôi
muốn sản xuất những bộ phim có thể không được thị trường đón nhận. Nếu
lâu lâu mà không làm điều gì ‘điên rồ’, tôi sẽ cảm thấy
tâm hồn mình trống rỗng.”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post